Bài 1 đến 10/11

Chủ đề: Trăn Trở

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Cỏ Lạ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    310
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Trăn Trở

    Trả Lời Sao Đây

    Mẹ hỏi em đêm qua ngủ có say
    Em cúi đầu giấu đôi quầng thâm mắt
    Nét mệt mỏi in hằn trên khuôn mặt
    Được bao lâu? Em giấu được bao lâu?

    Điều em nói anh có hiểu được đâu?
    Sống vô tâm là bản năng anh hả?
    Có lẽ thế nên những điều nghiệt ngã
    Cứ thản nhiên rơi rớt xuống vai em

    Biết không anh khi chiếc áo cũ mèm
    Rách tả tơi còn đâm thêm nhiều nhát
    Chiếc áo cũ đã chẳng còn nguyên vạt
    Giống như anh đâm nhiều nhát tim này

    Em phải làm gì đây? Làm gì đây?
    Nhặt nhạnh yêu thương, gom mảnh vụn vỡ đời
    Last edited by Cỏ Lạ; 21-05-2009 at 12:39 AM.
    Cỏ Lạ
    Không tên
    Không người nào biết đến
    Lặng lẽ bên đường
    Gồng gánh những gió sương...

Chủ đề tương tự

  1. Nỗi trăn trở của Huongnhu về...
    By phale in forum Quán Giao Lưu
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 16-11-2009, 09:59 AM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •