Trang 7 / 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 56789 LastLast
Bài 61 đến 70/90

Chủ đề: Lửa tâm hồn

  1. #61
    Member PhotobucketPhotobucket khỉ con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    90
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Lửa tâm hồn

    BIỂN MƠ



    Mơn man
    dịu êm
    Ru nồng bờ cát
    Sóng rì rào dạo khúc du dương
    Nhẹ nhàng
    Nhẹ nhàng

    Lũ còng còng ngơ ngác
    Con sóng đam mê
    lạc bước thuỷ cung

    Bao dung
    Đằm thắm
    Lắng đọng cuồng say
    Sóng bạc đầu bọt tung trắng xóa
    Cuốn trôi
    Cuốn trôi


    Tràn ngập bờ yêu
    Nồng cháy khát khao
    Từng đợt ... từng đợt dâng trào

    Dòng nham thạch sục sôi
    Nén sóng ngầm tan chảy giá băng

    Biển lặng
    Sóng chìm
    Bờ cát lại ngủ im
    Mơn man ve vuốt
    Thủy triều say ngọt lịm
    cơn mơ


    L.A 5/11/08
    Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
    Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành

  2. #62
    Member PhotobucketPhotobucket khỉ con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    90
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Lửa tâm hồn

    VU VƠ


    Em nắng
    Anh trốn vào mây

    Em mưa
    Anh ngủ cả ngày lẫn đêm

    Em bão
    Quặn thắt ruột mềm
    Trái tim ngốc ngếch trốn tìm mà thôi

    Gió mây mấy cũng lặng rồi
    Đất còn giam lỏng một trời nắng mưa!!!


    L.A 06/09



    Last edited by khỉ con; 10-07-2009 at 09:11 AM.
    Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
    Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành

  3. #63
    Member PhotobucketPhotobucket khỉ con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    90
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Lửa tâm hồn

    VÁ TRĂNG


    Một mảnh tình vay giữa thế gian
    Trắng tay ảo vọng vá trăng tàn
    Thời gian sợi chỉ dần thu ngắn
    Khuyết giữa đêm rằm mộng vỡ tan.

    L.A 24/06/09
    Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
    Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành

  4. #64
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Lửa tâm hồn

    Trích dẫn Trích dẫn của khỉ con Xem bài viết
    VÁ TRĂNG


    Một mảnh tình vay giữa thế gian
    Trắng tay ảo vọng vá trăng tàn
    Thời gian sợi chỉ dần thu ngắn
    Khuyết giữa đêm rằm mộng vỡ tan.

    L.A 24/06/09
    Luân hồi

    Luân hồi vốn dĩ luật trần gian
    Khởi thế bừng sinh lại đến tàn
    Hạ bước, thu qua rồi lạnh nối
    Gieo mầm nhựa sống lúc đông tan

    09/07/09
    PS

  5. #65
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Lửa tâm hồn

    Trích dẫn Trích dẫn của khỉ con Xem bài viết
    VÁ TRĂNG


    Một mảnh tình vay giữa thế gian
    Trắng tay ảo vọng vá trăng tàn
    Thời gian sợi chỉ dần thu ngắn
    Khuyết giữa đêm rằm mộng vỡ tan.

    L.A 24/06/09

    Trăng kia xa lắm giữa mây ngàn
    Cứ khuyết rồi tròn đỏng đảnh tan
    Thục nữ hờn chi lại đòi vá
    Tình vay tình nợ ...chuyện trần gian!

    TP
    Last edited by thuphong; 09-07-2009 at 07:48 AM.
    Sẽ còn có ngày mai

  6. #66
    Member PhotobucketPhotobucket khỉ con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    90
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Lửa tâm hồn

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
    Luân hồi

    Luân hồi vốn dĩ luật trần gian
    Khởi thế bừng sinh lại đến tàn
    Hạ bước, thu qua rồi lạnh nối
    Gieo mầm nhựa sống lúc đông tan

    09/07/09
    PS

    TRĂNG SUÔNG



    Hoá thân làm kiếp phù du
    Trăng suông nhẹ bẫng nghe thu thì thầm
    Sao không thức giữa đêm rằm
    Đến khi hao khuyết tiếc thầm trăng non!
    Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
    Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành

  7. #67
    Member PhotobucketPhotobucket khỉ con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    90
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Lửa tâm hồn

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    Trăng kia xa lắm giữa mây ngàn
    Cứ khuyết rồi tròn đỏng đảnh tan
    Thục nữ hờn chi lại đòi vá
    Tình vay tình nợ ...chuyện trần gian!

    TP
    TRĂNG RƠI


    Trăng rơi lệ nhỏ lòng chua chát
    Vớt mảnh trăng tàn khóc khóc than
    Khi xưa âu yếm trăng vàng óng
    Đoạn kết tình nồng trăng vỡ tan!
    Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
    Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành

  8. #68
    Member PhotobucketPhotobucket khỉ con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    90
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Lửa tâm hồn

    TRĂNG LẶN


    Lặn chìm trong đáy chậu sành
    Gió vô tình thổi trăng đành vỡ tan
    Đời trăng sương gió mây ngàn
    Hay đâu trăng tán ứa tràn quầng mi.
    Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
    Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành

  9. #69
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket yeu100C's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    952
    Thanks
    647
    Thanked 1.543 Times in 308 Posts

    Default Ðề: Lửa tâm hồn

    Ước gì em là trăng
    bên anh nơi chân trời góc bể
    Màn đêm buông trăng nơi nào cũng thế
    Đau đáu nhìn quá đỗi thân quen
    Nào hay số kiếp chuồn chuồn
    Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay

  10. #70
    Member PhotobucketPhotobucket khỉ con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    90
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Lửa tâm hồn

    CÓ KHI


    Thèm một thời
    xa vắng
    Bát canh nồng
    cơm ủ bếp tro
    Trẻ khóc cười tong tả sớm khuya

    Thèm một thời
    Muối trắng cũng khan
    Tấm chân tình ly nước tràn
    Cơn khát

    Thèm một thời
    Đạp xe dạo mát
    Vòng tay ôm non nửa đã đủ đầy ...

    L.A 07/09
    Xa nhau khắc khoải đếm tàn canh
    Sợi nhớ sợi thương giấc chẳng lành

Trang 7 / 9 Đầu tiênĐầu tiên ... 56789 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •