LỜI YÊU
Thời gian gội tóc pha sương
Đời dâu bể, kiếp đoạn trường đắng cay
Một thời trai trẻ mê say
Một thời thiếu nữ lắt lay mỏi mòn
Dẫu cho mấy cuộc vuông tròn
Thì lời yêu vẫn cứ còn trắng trong.
13/10/2010
NTT
LỜI YÊU
Thời gian gội tóc pha sương
Đời dâu bể, kiếp đoạn trường đắng cay
Một thời trai trẻ mê say
Một thời thiếu nữ lắt lay mỏi mòn
Dẫu cho mấy cuộc vuông tròn
Thì lời yêu vẫn cứ còn trắng trong.
13/10/2010
NTT
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/