-
Re: Một góc thu
THƠ TÌNH CHO BÉ
Phòng không, cửa ngỏ, khép hờ
Chỉ mình em biết anh chờ đợi ai.
Rụt rè gỡ mớ tóc mai
Nhìn em, buông tiếng thở dài.
Khổ chưa!
Giá em xinh chỉ vừa vừa
Nét duyên chỉ đủ thành thơ tặng người.
Đằng này đâu chỉ thế thôi
Còn thương trong dạ, bồi hồi trong tim.
Ơ kìa cô bé Lọ Lem
Đừng cười anh viết cho em thơ tình.
1/9/2010
TT
-
Có 3 thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:
Boulevard (27-09-2010),NCĐ.2009 (13-03-2011),Phu sinh (27-09-2010)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn