EM VÀ THƠ
V
Có thể trăng không sáng
Có thể xuân không sang
Có thể chim không hót
Có thể hoa úa tàn ...
Nhưng nếu không còn em
Thì thơ anh sẽ chết
Máu thôi hồng trong tim
Anh sống đời đã hết
4/5/2010
TT
EM VÀ THƠ
V
Có thể trăng không sáng
Có thể xuân không sang
Có thể chim không hót
Có thể hoa úa tàn ...
Nhưng nếu không còn em
Thì thơ anh sẽ chết
Máu thôi hồng trong tim
Anh sống đời đã hết
4/5/2010
TT
Last edited by Tường Thụy; 31-05-2010 at 08:29 AM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/