Vần thơ xưa
Vẫn vần lục bát nên thơ
Anh đem ghép tặng giấc mơ chúng mình
Nào ngờ cơn mộng phiêu linh
Vần thơ gẫy vụn duyên tình hai nơi
Vẫn vần lục bát anh ơi
Nhưng giờ thơ vỡ tình rơi mất rồi.
TT
Chào Tường Thụy, mạn phép ghé vào đề mấy câu thơ
Vần thơ xưa
Vẫn vần lục bát nên thơ
Anh đem ghép tặng giấc mơ chúng mình
Nào ngờ cơn mộng phiêu linh
Vần thơ gẫy vụn duyên tình hai nơi
Vẫn vần lục bát anh ơi
Nhưng giờ thơ vỡ tình rơi mất rồi.
TT
Chào Tường Thụy, mạn phép ghé vào đề mấy câu thơ
Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa .....