TẬP LÀM THƠ
Biết là lục bát em yêu
Nên anh tập viết để chiều lòng em
Nghĩ rằng viết mãi thành quen
Mà loay hoay ghép không nên một vần
Bâng quơ ướm hỏi xa gần
Cách nào em nhỉ không cần làm thơ.
17/4/2010
TT
TẬP LÀM THƠ
Biết là lục bát em yêu
Nên anh tập viết để chiều lòng em
Nghĩ rằng viết mãi thành quen
Mà loay hoay ghép không nên một vần
Bâng quơ ướm hỏi xa gần
Cách nào em nhỉ không cần làm thơ.
17/4/2010
TT
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/