GỬI VỀ EM
Vậy là anh đã đi xa
Thương em ở lại quê nhà nhớ mong
Ngoài mình còn lạnh lắm không
Mà Sài Gòn đã cháy trong nắng hè
Dẫu cho vui với bạn bè
Làm sao quên được đường về hỡi em.
Sài Gòn 2/4/2010
GỬI VỀ EM
Vậy là anh đã đi xa
Thương em ở lại quê nhà nhớ mong
Ngoài mình còn lạnh lắm không
Mà Sài Gòn đã cháy trong nắng hè
Dẫu cho vui với bạn bè
Làm sao quên được đường về hỡi em.
Sài Gòn 2/4/2010
Last edited by Tường Thụy; 19-04-2010 at 09:57 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/