GIẢ VỜ
Một lần thử giả vờ yêu
Mà sao như thể liêu xiêu một đời
Bảo rằng chỉ giả vờ thôi
Người ta vắng bóng, sao ngồi tương tư
Khuya về cài cửa viết thư
Mà lòng sao chẳng giống như giả vờ.
TT
GIẢ VỜ
Một lần thử giả vờ yêu
Mà sao như thể liêu xiêu một đời
Bảo rằng chỉ giả vờ thôi
Người ta vắng bóng, sao ngồi tương tư
Khuya về cài cửa viết thư
Mà lòng sao chẳng giống như giả vờ.
TT
Last edited by Tường Thụy; 17-04-2010 at 12:48 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
GỬI VỀ EM
Vậy là anh đã đi xa
Thương em ở lại quê nhà nhớ mong
Ngoài mình còn lạnh lắm không
Mà Sài Gòn đã cháy trong nắng hè
Dẫu cho vui với bạn bè
Làm sao quên được đường về hỡi em.
Sài Gòn 2/4/2010
Last edited by Tường Thụy; 19-04-2010 at 09:57 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
GIÁ ĐỪNG
Giá đừng đổi cách xưng hô
Giá đừng hò hẹn bây giờ, mai sau
Giá trời đừng bắt gặp nhau
Giá đừng ai rắc nỗi sầu cho ai.
TT
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
MẸ
Chẳng ai hai lần có mẹ
Cũng không hai mẹ trên đời
Cho đến một ngày thảng thốt
Ngậm ngùi, tủi phận mồ côi.
Chiều nay hoàng hôn rụng xuống
Úa vàng đồng vắng chơi vơi
Cơn gió nào về lạnh quá
Nghẹn ngào con gọi: Mẹ ơi.
TT
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
CÔ ĐƠN
Anh đi đâu, anh về đâu
Có ai mong đợi bao lâu thì về
Anh ham vui với bạn bè
Ai lo anh lạc lối về hỡi em.
Con đường nửa lạ, nửa quen
Ai đem mong nhớ rắc trên đường dài.
TT
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
MỘT CHÚT HẠ
Vẫn còn một chút ngày xuân
Mà nghe như đã bâng khuâng hạ về
Đâu như dìu dặt tiếng ve
Đâu như cây gạo lập lòe đơm bông
Đâu như em má ửng hồng
Làm anh định nói …
Ngập ngừng …
Lại thôi.
TT
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/