GIẢ VỜ
Một lần thử giả vờ yêu
Mà sao như thể liêu xiêu một đời
Bảo rằng chỉ giả vờ thôi
Người ta vắng bóng, sao ngồi tương tư
Khuya về cài cửa viết thư
Mà lòng sao chẳng giống như giả vờ.
TT
GIẢ VỜ
Một lần thử giả vờ yêu
Mà sao như thể liêu xiêu một đời
Bảo rằng chỉ giả vờ thôi
Người ta vắng bóng, sao ngồi tương tư
Khuya về cài cửa viết thư
Mà lòng sao chẳng giống như giả vờ.
TT
Last edited by Tường Thụy; 17-04-2010 at 12:48 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/