Trích dẫn Trích dẫn của Hoa Nắng Xem bài viết
Lần sau chắc chẳng dám thề
Kẻo mà lỡ hẹn ngày về ... biết tay
Rượu nào mà rượu chẳng say
Đã yêu ai chẳng đợi ngày đợi năm.

Hứa rằng " anh chỉ ghé thăm
Đôi ba đứa bạn qua rằm mà thôi
Ai dè ...từ ấy xa xôi
Anh về mùa đã qua rồi ... tháng ba



@ hii
Tính anh vốn hay hứa liều
Biết là không thể nhưng chiều em thôi
Bạn bè, ly cốc đầy vơi
Có vui chút đỉnh em ơi đừng buồn
Thế mà em bỏ anh luôn
Ngổn ngang anh với nhớ thương một mình.
Hôm nay thơ viết suông tình
Có thêm bè bạn anh đành mất em.