Tưởng anh lạc giữa Sài Gòn
Hóa ra rượu đổ, vẫn còn chẳng ăn thua
Đích danh sư phụ giỏi đùa
Thế mà em tưởng... về thêu thùa tương tư
Thế là anh đã tạ từ
Sài Gòn ở lại...buồn dư dả buồn
Bây chừ biền biệt hai phương
Biết khi mô mới chung đường đây anh?
p/s: Ai nhéo anh, anh chịu nha... Em chạyyyyyy đây.
Anh đi anh nhớ Sài Gòn
Em cùng bè bạn có còn nhớ anh
Vì đâu mới phải dối quanh
Ngẩn ngơ giữa đất Hà thành. Nhớ em.
Last edited by Tường Thụy; 14-04-2010 at 06:45 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng. http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/