Bài 1 đến 10/304

Chủ đề: Một góc thu

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu


    NAY ANH ĐI RỒI



    Nay anh đi rồi, em có buồn không
    Sẽ thưa đi những vần thơ nóng bỏng.
    Điện thoại sẽ ngoài vùng phủ sóng
    Rong ruổi trên đường, đâu dễ chỗ online.

    Những vui buồn biết chia sẻ cùng ai
    Em đau yếu ai là người săn sóc
    Học sinh ở giảng đường ngơ ngác
    Có em nào nghĩ được đến thăm cô.

    Nay anh đi, mong tìm những vần thơ
    Gửi về em kịp lúc mình minh nở
    Anh muốn nói: Tình yêu là thế đó
    Sẽ đến với ai biết tin tưởng đợi chờ.

    Thôi anh đi, chuyến bay sắp đến giờ
    Chỉ lát nữa thôi, bao bạn bè họp mặt
    Nhưng anh sẽ nghĩ về em nhiều nhất
    Hẳn ở nhà cũng thế, phải không em.


    26/3/2010
    TT

    Last edited by Tường Thụy; 26-03-2010 at 08:22 AM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •