Cho em xin chiếc lá thu
Về làm chiếc quạt, quạt ru nỗi niềm
Nơi này mùa hạ đến tìm
Nắng như lửa đốt cháy tim... bỏng lòng
Cho em góc nhỏ ngồi cùng
Đem thơ se sợi chỉ hồng vu vơ...
Anh xin làm gió mùa thu
Đến bên em hát khúc ru ngọt ngào
Anh xin làm một ánh sao
Chờ cơ may được lọt vào mắt em
Xin làm tán lá bên thềm
Che em dịu lại nỗi niềm ưu tư
Anh xin làm một bức thư
Cứ vòng vo mãi mà chưa dám ... liều
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng. http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/