Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Last edited by Tường Thụy; 12-03-2010 at 07:21 AM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
VÌ ĐÂU
Vì đâu em má cứ hồng
Làn môi cứ thắm cho lòng tương tư
Vì đâu anh tập làm thơ
Trái tim anh hóa dại khờ
Vì đâu.
Quê nhà trắng những đêm thâu
Chân trời góc bể vẫn đau đáu lòng
Vẫn mơ một mái trùng phùng
Đợi anh em nhé
Xin đừng quên nhau.
12.3.2010
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
XA ANH
Xa anh đôi má ngại hồng
Môi không muốn thắm, tóc không muốn dài
Xa anh vóc dáng hao gầy
Bởi đêm đêm thao thức, bởi ngày biếng ăn.
Đêm nay trống chỗ anh nằm
Lược gương với cả chiếu chăn hoá thừa
Trăng nhòm qua mảnh rèm thưa
Em xinh đẹp thế để vừa lòng ai.
Xa anh thêm một đêm dài
Em tìm sao kết tên hai đứa mình.
13.3.2010
TT
Last edited by Tường Thụy; 13-03-2010 at 08:24 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/