GIỌNG EM
Dạ em đây!
Anh đấy ư!
Nghe trong vắt
Lại ngọt như mía lùi
Giọng em khóa cứng anh rồi
Đêm nay chốt cửa
Anh ngồi làm thơ.
9/3/2010
TT
GIỌNG EM
Dạ em đây!
Anh đấy ư!
Nghe trong vắt
Lại ngọt như mía lùi
Giọng em khóa cứng anh rồi
Đêm nay chốt cửa
Anh ngồi làm thơ.
9/3/2010
TT
Last edited by Tường Thụy; 11-03-2010 at 01:07 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
MẮT BÃO
Tường rằng mắt bão nơi em
Cho tôi những phút bình yên ngọt ngào
Biết đâu gió cũng thét gào
Ở ngay mắt bão.
Chốn nào nương thân?
5/3/2010
TT
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Last edited by Tường Thụy; 12-03-2010 at 07:21 AM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/