Bài 1 đến 10/304

Chủ đề: Một góc thu

Threaded View

  1. #10
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    HỎI CHUYỆN TÌNH YÊU


    Bây giờ là thế hay sao
    Thành hàng hóa tự khi nào – Tình yêu?

    Ngày xưa mơ mái tranh nghèo,
    Tim vàng hai trái. Em theo anh về
    Chịu cho tiếng bấc tiếng chì
    Chịu cho mẹ mắng, cha đe đánh đòn.

    Tình yêu giờ dại hay khôn
    Mà mang ra chốn thị trường đếm đong
    Xưa yêu nhau bởi phải lòng
    Giờ yêu nhau lại tính bằng thiệt hơn
    Xưa yêu lăn lóc mỏi mòn
    Nay xa cách mặt ai còn tương tư?
    Thời yêu như bị ngải bùa
    Trái tim mách bảo ... chuyện xưa mất rồi.

    Tôi đem kỷ niệm chôn vùi
    Nép vào ngõ thấy em ngồi xe hoa.


    31/12/09
    TT
    Last edited by Tường Thụy; 02-01-2010 at 01:11 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •