Đã bóng xuân về nơi góc thu
Buồn vui năm ngoái để đâu chừ
Mai anh áo mới xênh xang phố
Thôi để buồn vào cõi riêng tư
Anh nhỉ?
Chúc anh một năm mới hạnh phúc, bình yên nhé!
Xuân đã sang rồi, em đấy ư
Xuân nay anh tiếp tục ở tù
Nhìn em áo mới xênh xang phố
Mà xót thân tàn nơi góc thu
Last edited by Tường Thụy; 03-01-2010 at 08:07 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
HỎI CHUYỆN TÌNH YÊU
Bây giờ là thế hay sao
Thành hàng hóa tự khi nào – Tình yêu?
Ngày xưa mơ mái tranh nghèo,
Tim vàng hai trái. Em theo anh về
Chịu cho tiếng bấc tiếng chì
Chịu cho mẹ mắng, cha đe đánh đòn.
Tình yêu giờ dại hay khôn
Mà mang ra chốn thị trường đếm đong
Xưa yêu nhau bởi phải lòng
Giờ yêu nhau lại tính bằng thiệt hơn
Xưa yêu lăn lóc mỏi mòn
Nay xa cách mặt ai còn tương tư?
Thời yêu như bị ngải bùa
Trái tim mách bảo ... chuyện xưa mất rồi.
Tôi đem kỷ niệm chôn vùi
Nép vào ngõ thấy em ngồi xe hoa.
31/12/09
TT
Last edited by Tường Thụy; 02-01-2010 at 01:11 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
VÌ AI
Vì câu lục bát qua cầu
Vì ai duyên dáng mới sầu tương tư
Vì ai ướt đẫm lá thư
Vì ai dang dở vần thơ cuối cùng.
TT
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
VÌ AI?
Vì câu lục bát qua cầu.
Người ơi sao nỡ để sầu cho nhau?
Vì ai duyên dáng, má đào.
Tương tư rục chín, giấc nào bình yên?
Vì ai tin nhạn bặt im.
Để ai khóc dở, ai tìm ai đây?
Vì ai thơ viết đã đầy.
Mà sao lỡ dỡ tình này cho cam?
( 3/1/2010 - Chú Thỏ, HNhu )
Chú, HNhu ké dzới chú mấy câu ạ.