Bài 1 đến 10/304

Chủ đề: Một góc thu

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    MẢNH ĐỜI CÒN LẠI

    Nổi chìm bao nỗi đắng cay
    Giờ còn lại mảnh đời này mà thôi
    Chắt chiu dâng hiến cho người
    Đã mai một
    Lại thêm tơi tả đòn.

    Tôi cho cát nhận về hung
    Cho thiện nhận ác, cho trong nhận mờ
    Nhân tình đâu thực đâu hư
    Người khôn giả dại
    Kẻ khờ tưởng khôn.

    Như con mãnh thú cùng đường
    Lết về hang liếm vết thương trên mình
    Thịt da năm tháng thì lành
    Nỗi đau nhân thế
    Thôi đành mãi đau.

    Cuộc đời dài ngắn là bao
    Mà không giữ được cho nhau nghĩa tình
    Dám đâu mong mối duyên lành
    Chỉ xin một chút yên bình, vậy thôi
    Vết thương bầm tím đòn đời
    Bây giờ chạm khẽ một lời
    Cũng đau.

    Con tim rỉ máu nát nhàu
    Có chi dành để cho nhau mà ngờ
    Mảnh đời còn lại xác xơ
    Chỉ xin em chút nhân từ
    Thế thôi.

    14.12.09
    TT
    Last edited by Tường Thụy; 17-12-2009 at 11:16 AM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  2. #2
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    HOA TRÁI MÙA

    Bao giờ mới lại tiết ngâu
    Để chim ô thước bắc cầu ta qua
    Lệ rơi ngập dải Ngân Hà
    Giữa dòng trôi - một đóa hoa trái mùa
    .
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Tiểu Long Nữ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    3
    Thanked 23 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
    HOA TRÁI MÙA

    Bao giờ mới lại tiết ngâu
    Để chim ô thước bắc cầu ta qua
    Lệ rơi ngập dải Ngân Hà
    Giữa dòng trôi - một đóa hoa trái mùa
    .
    Bây giờ đang giữa một mùa đông
    Mưa phùn gió bấc tái tê lòng
    Sông Ngân Ô Thước chưa về kịp
    Lệ ngập đôi bờ những đợi mong

    Tiểu Long Nữ

    @ Bài thơ 4 câu của bác hay quá. Đọc lên đã thấy rưng rưng...
    .
    Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
    Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
    HOA TRÁI MÙA

    Bao giờ mới lại tiết ngâu
    Để chim ô thước bắc cầu ta qua
    Lệ rơi ngập dải Ngân Hà
    Giữa dòng trôi - một đóa hoa trái mùa
    .
    TRÁI MÙA.
    Thu vàng, ai ngồi nhớ mưa Ngâu?
    Đông tàn, ai ngồi hỏi, " Em đâu "?
    Xuân về, ai nhìn bóng chim câu?
    Một bông hoa hạ từ lâu: Trái mùa!
    ( 21/12/09 - HNhu )

    Hnhu càng ngày càng nói nhiều: Trái tai!
    Chú Thỏ càng ngày càng kiệm lời: Gai mắt! ( Thơ gì ngày càng ít chữ! )
    Chú cùng HNhu đang: trái mùa!
    Giở chứng gùi!



    Chú yêu, lâu lắm HNhu mới quỡn mừ spam chú.

    Last edited by huongnhu; 21-12-2009 at 08:10 PM.

  5. #5
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    TRÁI MÙA.
    Thu vàng, ai ngồi nhớ mưa Ngâu?
    Đông tàn, ai ngồi hỏi, " Em đâu "?
    Xuân về, ai nhìn bóng chim câu?
    Một bông hoa hạ từ lâu: Trái mùa!
    ( 21/12/09 - HNhu )

    Hnhu càng ngày càng nói nhiều: Trái tai!
    Chú Thỏ càng ngày càng kiệm lời: Gai mắt! ( Thơ gì ngày càng ít chữ! )
    Chú cùng HNhu đang: trái mùa!
    Giở chứng gùi!



    Chú yêu, lâu lắm HNhu mới quỡn mừ spam chú.

    Cảm ơn cháu. Chúc cháu gái yêu quí một mùa giáng sinh ấm áp, an lành
    Last edited by Tường Thụy; 23-12-2009 at 06:33 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •