Một góc thu vi vu gió thổi
Đông đến rồi người đổi nỗi niềm chăng
Một nụ cười chẳng biết nói năng
Cũng làm ấm tim người cô quạnh
Một nụ cười khiến em không lạnh
Bắt nguồn từ thơ anh
Một góc thu vi vu gió thổi
Đông đến rồi người đổi nỗi niềm chăng
Một nụ cười chẳng biết nói năng
Cũng làm ấm tim người cô quạnh
Một nụ cười khiến em không lạnh
Bắt nguồn từ thơ anh
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/