Bài 1 đến 10/304

Chủ đề: Một góc thu

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết

    KIỂM ĐIỂM



    Em bắt anh làm kiểm điểm
    Chuyện sao vô lý thế này
    Em ấn cây bút vào tay:
    Nghĩ không ra cũng phải nhận !?

    Cái tội đã làm em giận
    Nhưng anh không biết là gì
    Anh ngồi cắn bút nghĩ suy
    Tự xẻ mình ra kiếm lỗi.

    Hay tại tán nhăng tán cuội
    Ghẹo hết người này người kia
    Hay bởi làm thơ đắm đuối
    Bịa ra cảm xúc, viết bừa.

    Hay vì chẳng chịu trông nhà
    Để cho cỏ lan, rêu mọc
    Khách đến không kịp mời trà
    (Cái hồi mải theo lớp học).

    Hay là những lúc em đi
    Không đăng tin lên ti vi
    Giống như rao tìm trẻ lạc
    Em đang ở đâu thì về.

    Thôi thì dù oan cũng nhận
    Còn sót tội nào không em
    Nếu cần anh bịa ra thêm
    Nhưng em đừng đe giận tiếp.

    PL cũng sang nhà ghẹo anh...đáp lễ.
    Kiểm điểm đúng rồi

    Kiểm điểm anh viết xong chưa?
    Để còn viết thêm tờ nữa
    Tội kia chất chồng lần lữa
    Hay là viết sẵn để dành

    Đừng nghĩ em nhớ không rành
    Bao tội em đều ghi sổ
    Còn đính kèm bao chứng cớ
    Phòng khi anh chối trình bày

    Tội anh một cuốn tập dày
    "Bỏ nhà", "tán nhăng", "tán cuội"
    Bỏ em một mình lủi thủi
    Mãi say chẳng nhớ đường về

    Còn thêm cái tội giả vờ
    Gãi đầu ra chiều không biết
    Hay là anh quên em thiệt
    Tội này chắc phải biệt giam...

    PL 30.9.09

    p/s: Nói giùm người ta của anh, hihi

  2. #2
    Member PhotobucketPhotobucket Tia Nắng Đỏ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    Nơi thượng nguồn của dòng chảy
    Bài viết
    122
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Một góc thu

    Một thoáng nhớ ...thu

    Hoàng hôn nhàn nhạt nắng chiều
    Ô kìa thấp thoáng, bóng diều trên cao
    Hàng cây ngơ ngác lao xao
    Tiếng đàn ngân khúc, ngọt ngào tình quê

    Lá vàng như rước Thu về
    Chùm hoa sữa trắng, xum xuê trên cành
    Líu lo một cặp chim mành
    Nhìn chim mong ước, ta thành một đôi

    Phải chăng em nhớ…tới tôi
    Làm trong giấc mộng, đơn côi mãi chờ…
    Nắng đỏ cháy cỏ nhà ai
    Để đời ta phải khổ hoài vì mi

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    Thăm nhà anh thứ 7
    Lại ghẹo anh

    Thứ bảy sở làm đóng cửa
    Rảnh rang không biết làm chi
    Em sang nhà anh lấp ló
    Lỡ anh... gõ cửa hơi kỳ

    Thứ bảy dành cho đôi lứa
    Anh chắc cũng ...thế cho nên
    Ngập ngừng bên thềm đứng mãi
    Viết đôi dòng nhắn treo lên

    Thứ bảy vui nhiều anh nhé
    Để lòng ấm cả tuần sau
    Nếu như có thừa than củi
    Cho em về sưởi cô lầu

    Thứ bảy của em lặng lẽ
    Điện thoại không tiếng chuông reo
    Hững hờ dạo đây dạo đó
    Nghe buồn quanh quẩn đang leo

    Nhà anh thứ bảy vàng hoa
    Liễu xanh bên hồ tình tự...
    Nhà em thứ bảy tư lự
    Cánh chuồn nằm ngủ xanh xao...

    PL 3.10.09
    Last edited by phale; 03-10-2009 at 11:35 AM.

  4. #4
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Thăm nhà anh thứ 7
    Lại ghẹo anh

    Thứ bảy sở làm đóng cửa
    Rảnh rang không biết làm chi
    Em sang nhà anh lấp ló
    Lỡ anh... gõ cửa hơi kỳ

    Thứ bảy dành cho đôi lứa
    Anh chắc cũng ...thế cho nên
    Ngập ngừng bên thềm đứng mãi
    Viết đôi dòng nhắn treo lên

    Thứ bảy vui nhiều anh nhé
    Để lòng ấm cả tuần sau
    Nếu như có thừa than củi
    Cho em về sưởi cô lầu

    Thứ bảy của em lặng lẽ
    Điện thoại không tiếng chuông reo
    Hững hờ dạo đây dạo đó
    Nghe buồn quanh quẩn đang leo

    Nhà anh thứ bảy vàng hoa
    Liễu xanh bên hồ tình tự...
    Nhà em thứ bảy tư lự
    Cánh chuồn nằm ngủ xanh xao...

    PL 3.10.09
    Ngày nghỉ, PL sang chơi, TT rất vui. Không gặp khách do dậy muộn nhưng được đọc thơ để lại. Bây giờ TT sang thăm PL để chuộc lỗi đây
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
    Ngày nghỉ, PL sang chơi, TT rất vui. Không gặp khách do dậy muộn nhưng được đọc thơ để lại. Bây giờ TT sang thăm PL để chuộc lỗi đây

    Chuộc lỗi hở anh?
    Ghẹo anh tiếp

    Anh mang gì sang chuộc lỗi
    Xoài, me, cóc, ổi phải không?
    Vậy nhớ kèm theo muối ớt
    Em-anh nhấm nháp ngày đông

    Hay anh mang sang bánh nhỉ?
    Hôm nay tháng 8 trăng tròn
    Em thích lồng đèn con cá
    Cho mình trở lại trẻ con

    Gãi đầu tưởng suy đủ thứ
    Lỗi anh nặng lắm cơ mà
    Phải chuộc bằng thơ mới được
    Để còn bằng chứng anh nha
    ...
    Nghe anh chuộc lỗi em mừng
    Nôn nao chờ anh đầu ngõ
    Nắng làm hồng thêm má đỏ
    Nghe mình lạ lẫm hôm nay...

    PL 3.10.09

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •