Chào bạn! Mình mới đến, cho mình gửi vào Một góc thu của bạn chút tâm tình nhé!
Tôi - người yêu của mùa thu
Ghé đây thử viết dòng thơ ban đầu
Nhớ em thuở ấy áo nâu
Vai sờn, tay bạc, lòng đâu bạc lòng!
Thương em má nhuộm nắng hồng
Đời nghèo mà mắt vẫn trong biếc kìa
Bao giờ tôi sẽ lại về?
Tìm em bên nẻo đường quê mong chờ!
NV
Hẳn là người phải tìm về
Làm sao quên được tình quê mặn nồng.
Last edited by Tường Thụy; 21-09-2009 at 06:09 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng. http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/