Bài 1 đến 10/304

Chủ đề: Một góc thu

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
    CHÉN BIỆT LY

    Ngồi cùng em hết đêm nay
    Ta chung nhau nốt ly này nữa thôi
    Vườn xưa cỏ dại kín rồi
    Còn trong ký ức một thời xuân xanh.

    Trăng mơ soi sáng bến tình
    Thấy thuyền lữ khách, thuyền mình nơi đâu
    Em về vui với nương dâu
    Đường anh đi lắm dãi dầu gió sương.

    Nay chung lại chén rượu hồng
    Bên con sông bạc mà lòng quặn đau
    Biết mình chẳng phải duyên nhau
    Đành đi, xin hẹn kiếp sau tìm về.

    TƯỜNG THỤY
    Chén biệt ly

    Ta chỉ còn một hôm nay
    Mình chung nhau nốt chén này mà thôi
    Mai rồi hai đứa hai nơi
    Lại xa ngút ngát trùng khơi đó người

    Ta chỉ còn một nụ cười
    Thì chia nốt nhé mai rời rã xa
    Đêm nay uống với trăng ngà
    Gió đang dần lạnh la đà sương rơi

    Người đi… người lại đi rồi
    Nhìn nhau chi nữa... chơi vơi đêm tàn
    Nâng ly uống chén tình tan
    Nâng ly uống cả lệ chan đi người!!!

    30/08/2009
    Thu Phong
    Last edited by thuphong; 31-08-2009 at 01:59 PM.
    Sẽ còn có ngày mai

  2. #2
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu


    THƠ VIẾT Ở SUỐI HOA

    “Bão giông là ở đâu thôi
    Bến em – mắt bão, ai người trách em”.


    Đọc thơ em như ngọn suối mát lành
    Dẫu hờn giận mà vẫn trong trẻo quá
    Hình như lệ đang lăn dài trên má
    Giá được bên em lau nước mắt dỗ dành.

    Có một cái gì rất đỗi mong manh
    Gần gũi lắm lại như mơ hồ lắm
    Mà ao ước cũng xa xôi, thăm thẳm
    Em ở đâu trong cánh rừng âm u.

    Một miền quê yên ả giữa tiết thu
    Một bến nước trong veo và tĩnh lặng
    Anh se sẽ, sợ nước hằn vòng sóng
    Sợ bài thơ đang viết chợt lạc vần.

    Lúc này đây, chúng mình đã rất gần
    Đang chung em một khoảng trời, hẹp lắm
    Mưa giăng giăng, nghe tin đài báo bão
    Chẳng dám nghĩ vào tránh ướt bến bờ em.

    Ly cà phê đắng, nóng nỗi niềm riêng
    Anh ngồi đây, thấy lòng mình rất lạ
    Cũng đôi phút dùng dằng đi và ở
    Thôi anh về, tạm biệt Suối Hoa em.

    Chiều Suối Hoa
    TT
    Last edited by Tường Thụy; 03-09-2009 at 12:06 AM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  3. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết

    THƠ VIẾT Ở SUỐI HOA

    “Bão giông là ở đâu thôi
    Bến em – mắt bão, ai người trách em”.


    Đọc thơ em như suối chảy mát lành
    Dẫu hờn giận mà vẫn trong trẻo quá
    Hình như lệ đang lăn dài trên má
    Giá được bên em lau nước mắt dỗ dành.

    Có một cái gì rất đỗi mong manh
    Gần gũi lắm lại như mơ hồ lắm
    Mà ao ước cũng xa xôi, thăm thẳm
    Em ở đâu trong cánh rừng âm u.

    Một miền quê yên ả giữa tiết thu
    Một bến nước trong veo và tĩnh lặng
    Anh se sẽ, sợ nước hằn vòng sóng
    Sợ bài thơ đang viết chợt lạc vần.

    Lúc này đây, chúng mình đã rất gần
    Đang chung em một khoảng trời, hẹp lắm
    Mưa giăng giăng, nghe tin đài báo bão
    Chẳng dám nghĩ vào tránh ướt bến bờ em.

    Ly cà phê đắng, nóng nỗi niềm riêng
    Anh ngồi đây, thấy lòng mình rất lạ
    Cũng đôi phút dùng dằng đi và ở
    Thôi anh về, tạm biệt Suối Hoa em.

    Chiều Suối Hoa
    TT
    Lỡ anh


    Em không được như những gì anh nghĩ:
    Tĩnh lặng,
    .............trong veo,
    ...........................sóng sánh,
    ..........................................mơ màng...
    Suối Hoa.
    ................ Chiều bỏ nắng đi hoang
    Có thể hôm qua,
    ......................em ngồi gần nơi đó
    .............................................. Phố nhỏ Vũ Ninh,
    hàng phượng vĩ xạc xào trong gió
    Nào biết đâu đã trễ chuyến tàu!
    Đã có một buổi chiều mình ở rất gần nhau
    Có thể đã cùng nghe một câu quan họ
    Nghe tiếng thầm thì,
    Sông Cầu rất nhỏ: "Người ơi! Người ở, đừng về"

    Chi Lan
    Sẽ còn có ngày mai

  4. #4
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    TẶNG NICK TRÁC VĂN QUÂN

    I

    Trác Văn Quân!
    Trác Văn Quân!
    Là hư hay thực
    là gần
    hay xa
    Tiếng đàn xưa
    đã thiết tha,
    Tiếng thơ nay
    lại xót xa,
    ngậm ngùi.
    Văn Quân đang ở trên đời
    Còn Tương Như?
    Biết tìm người nơi nao.

    II

    Vẳng đâu đây khúc Phượng cầu
    lại ai oán khúc Bạch đầu
    ngày xưa ...
    Trách chàng Tư Mã Tương Như
    mỹ nhân vò võ
    phòng khuya
    một mình.


    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •