Bài 1 đến 10/304

Chủ đề: Một góc thu

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    THƠ.
    Chút ngớ ngẩn cho thêm vàng nắng
    Chút hững hờ cho gió mát nguồn cơn
    Chút bâng quơ cho em biết dỗi hờn
    Chút tẻ nhạt cho em còn tìm kiếm...

    Chút vô tư cho má em hồng
    Chút lưỡng lự...thư tình không dám gửi
    Chút hối hả dòng đời trôi vội
    Em theo thơ về, anh, chống chuếch cơn say.

    Có chút gì...thơ thẩn sáng nay
    Ngập ngừng đón em nơi cửa lớp
    Thơ không nói, chỉ đôi hàng mi chớp
    Lạc mất hồn, anh , loạng choạng...tim đau.

    Cứ mong sao, thơ đừng có gieo sầu
    Cứ mỗi sớm vẫn cùng em sánh bước
    Cứ thế đó...chẳng cách gì gần được
    Nhưng nhủ lòng, thơ vẫn chẳng đâu xa.
    ( HNhu )


    Chú Thỏ dạo này siêng học.
    Ngoan! Hì!
    MỘT CHÚT

    Chút lãng mạn thổi bùng lên ngọn lửa
    Anh âm thầm cất giấu bấy lâu nay
    Chút thăng hoa vần thơ cất cánh bay
    Chút gom góp tình đầy theo năm tháng.

    Chút mơ màng tâm hồn em trong sáng
    Chút thơ ngây em giàu có lòng tin
    Chút xa xôi vời vợi mắt em nhìn
    Chút lãnh đạm để kìm cơn sóng dậy.

    Chút hờ hững cho người ta đừng thấy
    Chút ghen tuông để khẳng định tình yêu
    Chút vội vàng khi nắng ngả sang chiều
    Chút hờn dỗi, anh lau đôi mắt ướt.

    Anh đứng đón em ngoài cửa lớp
    Có chút gì lóng lánh sớm thu nay
    Chút gì như chuyếnh choáng men say
    Mà nghiêng ngả bài thơ anh mới viết.


    TƯỜNG THỤY

    Last edited by Tường Thụy; 27-02-2010 at 05:01 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  2. #2
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    LỤC BÁT CHO EM

    Thương em những ngóng cùng trông
    Bên thềm gió lạnh, ngoài song trăng tà
    Anh còn mải miết phương xa
    Tìm câu lục bát làm quà tặng em.
    Biết tình liệu có gần thêm
    Câu thơ tặng có ấm mềm lòng nhau?
    Mượn câu quan họ làm cầu
    Em ngồi lựa sợi chỉ màu xe duyên
    Gần thôi chẳng dám đi tìm
    Cho lòng xao xác, con tim héo gầy
    Anh ngồi hứng gió heo may
    Nhớ mong chi đến thế này người ơi.

    TT
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  3. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    THƠ VUI KHI BUỒN

    Đêm nay lòng nặng trĩu
    Cố viết vần thơ vui
    Nỗi buồn thì cứ níu
    Ý vui khó bắt lời.

    Ca ngợi tình đôi lứa
    Khi em xa anh rồi
    Chúc mừng em ngày vui
    Khi hồn anh tan nát.

    Anh cất lên khúc hát
    Con tim thì rưng rưng
    Bảo không còn gì nữa
    Mà nhớ em quá chừng.

    Cứ viết rồi lại xóa
    Làm sao khó dối lòng
    Nụ cười thành méo mó
    Thơ vẫn buồn mênh mông..


    TƯỜNG THUY
    Last edited by Tường Thụy; 23-08-2009 at 11:23 AM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  4. #4
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    CHO ANH THEO VỚI

    Xin cho anh được chung đường
    Về quê em với thân thương tình người
    Ừ đi em
    Một lần thôi
    Để anh tìm lại cái thời ấu thơ.

    Cho anh chung một con đò
    Triền sông vàng cả đàn bò ven đê
    Gặp người quen ở chợ quê
    Tưởng hai đứa dắt nhau về …
    Ngượng chưa!

    Cho anh tìm lại ngày xưa
    Làng em hôm ấy hội vừa hết đêm
    Sân đình vừa lạ vừa quen
    Chút thì anh lạc, may em tìm về
    Đoạn đường ngắn một quãng đê
    Hội tan, em dẫn anh đi lối vòng.

    Cho anh về với cánh đồng
    Ngàn năm ngô lúa vẫn trồng bên nhau
    Có con kênh bắc nhịp cầu
    Có đàn cò áo trắng phau lượn lờ
    Cùng em đi nhặt cỏ bờ
    Giả vờ để được chuyện trò riêng thôi.

    Đầu làng trong vắt giếng khơi
    Cây đa toả bóng làm nơi đợi chờ
    Theo em đi lễ ngoài chùa
    Hình như ai cũng nghi ngờ nhìn anh.

    Vườn nhà đã sẵn rau xanh
    Giỏ cua em bắt cùng anh sớm ngày
    Quả cà giòn, trái ớt cay
    Bữa ngon thêm nữa bởi tay em trồng.

    Mai đừng đi vội được không
    Muốn cùng em lại ra đồng mò cua
    Đầu vườn có cây khế chua
    Anh không ăn được thì đưa mắt thèm.

    Cho anh về với nhé em
    Một lần thôi,
    Liệu thành quen một đời?

    TƯỜNG THỤY
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Tường Thụy Xem bài viết
    CHO ANH THEO VỚI


    ...
    Cho anh về với nhé em
    Một lần thôi,
    Liệu thành quen một đời?

    TƯỜNG THỤY
    Bài thơ hay quá anh, khiến PL cũng nhớ một thời thơ ấu xa...PL nói giùm cô gái nhé..

    Vâng, mai...


    Vâng, mai em sẽ về làng
    Anh theo sợ thấy muôn vàn xa xôi
    Làng em heo hút thưa người
    Con sông cắt lối, thuyền bơi mỏi mòn
    Đường mưa sình ngập chân son
    Nắng mùa thiêu đốt lúa non cũng gầy
    Bờ đê cỏ mọc chen dày
    E anh ngại với gai may níu quần
    Tháng này mưa vũ mưa vần
    Ruộng dưa úng, rẫy ớt dầm hư hao
    ...
    Làng em lối thấp ngõ cao
    Bờ tre gai trổ, giếng đào rêu lan
    ...
    Theo em có sợ vội vàng
    Lỡ thành duyên phận lại mang khổ nghèo...

    PL


  6. #6
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    NÓI VỚI EM

    Đừng bắt anh làm cán bộ
    Anh chỉ thích viết thơ thôi
    Mấy bài con cóc dở hơi
    Có chết ai đâu cơ chứ.

    Thơ là nơi anh bày tỏ
    Là nơi gửi gắm nỗi lòng
    Hay dở gì rồi cũng xong
    Dân thường có ai thèm chấp.

    Được em chọn giao trọng trách
    Nhỡ anh mất nết thì sao
    Có quyền anh tưởng mình cao
    Làm gì cũng đòi hối lộ

    Thấy em suốt ngày lọ mọ
    Toàn là những việc giời ơi
    Cũng muốn chung vai gánh đỡ
    Sợ con tim nó bồi hồi.

    Cán bộ hay phải họp hành
    Đêm hôm đi về khuya khoắt
    Mà anh tính vốn đa tình
    Nhỡ tham ô em thì chết

    ==============
    A lô, phale đến nhận thơ tặng nha


    Last edited by Tường Thụy; 26-08-2009 at 10:38 AM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  7. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
    NÓI VỚI EM

    Đừng bắt anh làm cán bộ
    Anh chỉ thích viết thơ thôi
    Mấy bài con cóc dở hơi
    Có chết ai đâu cơ chứ.

    Thơ là nơi anh bày tỏ
    Là nơi gửi gắm nỗi lòng
    Hay dở gì rồi cũng xong
    Dân thường có ai thèm chấp.

    Được em chọn giao trọng trách
    Nhỡ anh mất nết thì sao
    Có quyền anh tưởng mình cao
    Làm gì cũng đòi hối lộ

    Thấy em suốt ngày lọ mọ
    Toàn là những việc giời ơi
    Cũng muốn chung vai gánh đỡ
    Sợ con tim nó bồi hồi.

    Cán bộ hay phải họp hành
    Đêm hôm đi về khuya khoắt
    Mà anh tính vốn đa tình
    Nhỡ tham ô em thì chết

    ==============
    A lô, phale đến nhận thơ tặng nha




    Dạ, PL nhận... nhưng cho PL ngỏ vài lời...

    Nói với anh

    Bây giờ anh là cán bộ
    Nghe anh bày tỏ cũng lo
    Cặm cụi một trang cam kết
    Anh xem rồi đóng dấu cho

    Điều 1:
    - Hứa không bỏ cuộc
    Sinh thời em sợ bơ vơ
    Nếu mà anh thôi lui tới
    Ngày trôi trễ nải từng giờ

    Điều 2:

    - Mai này vất vả
    Áo em đừng níu bắt đền
    Vì em cũng đâu có khác
    Trĩu lòng những việc không tên

    Điều 3:
    - Trái tim nhốt lại
    Phòng khi sẽ khó bảo ban
    Nhịp dồn đập sau lần áo
    Thì tim em cũng rộn ràng

    Điều 4:
    - Đừng gần anh nhé
    Lỡ anh nảy ý tham ô
    Giấu em vào trong ngăn ngực
    Thì e bạn hữu thẫn thờ

    Bốn điều em vừa sọan thảo
    Chắc là không khó gì đâu
    Ưng thuận ký tên anh nhé
    Rồi đem về học thuộc làu...

    PL 25.8.09


    TT đã sửa phần trích dẫn do bài thơ sửa lại
    Last edited by Tường Thụy; 26-08-2009 at 11:04 AM.

  8. #8
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Bài thơ hay quá anh, khiến PL cũng nhớ một thời thơ ấu xa...PL nói giùm cô gái nhé..

    Vâng, mai...


    Vâng, mai em sẽ về làng
    Anh theo sợ thấy muôn vàn xa xôi
    Làng em heo hút thưa người
    Con sông cắt lối, thuyền bơi mỏi mòn
    Đường mưa sình ngập chân son
    Nắng mùa thiêu đốt lúa non cũng gầy
    Bờ đê cỏ mọc chen dày
    E anh ngại với gai may níu quần
    Tháng này mưa vũ mưa vần
    Ruộng dưa úng, rẫy ớt dầm hư hao
    ...
    Làng em lối thấp ngõ cao
    Bờ tre gai trổ, giếng đào rêu lan
    ...
    Theo em có sợ vội vàng
    Lỡ thành duyên phận lại mang khổ nghèo...

    PL

    Vì tình nên mới vấn vương
    Càng yêu em lại càng thương quê nghèo
    Em về anh sẽ về theo
    Dù sông cách lối, dù heo hút buồn
    Mùa mưa xối ngập ao chuôm
    Nước dâng ngập bến tràn đường có sao
    Dẫu rằng lối thấp ngõ cao
    Về quê em vẫn cứ nao nao lòng
    Mà bây giờ đã quê chung
    Chung cha, chung mẹ, lại cùng chung vai
    Tiếng quê khắc khoải đêm ngày
    Dù nghèo khó vẫn quê hai đứa mình.
    Last edited by Tường Thụy; 05-12-2009 at 06:47 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •