Bài 1 đến 10/304

Chủ đề: Một góc thu

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    EM Ở ĐÂU
    Đường em đi, vẫn xa thăm thẳm
    Chưa thấy anh, ở phía cuối con đường
    (Thơ Hương Nhu)


    Em đợi anh ở cuối con đường này
    Sao anh lại đi tìm sang nẻo khác
    Em nhầm lối hay ai xui anh lạc
    Ngơ ngác anh tìm, em đang ở nơi đâu.

    Anh qua bao ngõ nhỏ gió lùa sâu
    Em là ai trong dòng người muôn ngả
    Anh đi tới những phương trời xa lạ
    Trò trốn tìm thuở nhỏ mấy ai quên.

    Giờ thì anh đứng đợi, để em tìm
    Theo dấu anh đi, em chớ nhầm hướng khác
    Anh biết rằng thể nào em cũng lạc
    Nếu đúng nhau rồi con tim nhận ra thôi.

    Thôi thì đành hai đứa hai nơi
    Giữa ngàn triệu làm sao ta tìm nổi
    Đành phó mặc cho cuộc đời dun dủi
    Để suốt đời anh trăn trở: ở đâu em.



    Tường Thụy
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    199
    Thanks
    88
    Thanked 29 Times in 11 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Tường Thụy Xem bài viết
    EM Ở ĐÂU
    Đường em đi, vẫn xa thăm thẳm
    Chưa thấy anh, ở phía cuối con đường
    (Thơ Hương Nhu)


    Em đợi anh ở cuối con đường này
    Sao anh lại đi tìm sang nẻo khác
    Em nhầm lối hay ai xui anh lạc
    Ngơ ngác anh tìm, em đang ở nơi đâu.

    Anh qua bao ngõ nhỏ gió lùa sâu
    Em là ai trong dòng người muôn ngả
    Anh đi tới những phương trời xa lạ
    Trò trốn tìm thuở nhỏ mấy ai quên.

    Giờ thì anh đứng đợi, để em tìm
    Theo dấu anh đi, em chớ nhầm hướng khác
    Anh biết rằng thể nào em cũng lạc
    Nếu đúng nhau rồi con tim nhận ra thôi.

    Thôi thì đành hai đứa hai nơi
    Giữa ngàn triệu làm sao ta tìm nổi
    Đành phó mặc cho cuộc đời dun dủi
    Để suốt đời anh trăn trở: ở đâu em.



    Tường Thụy
    Người ta cứ bảo dở hơi
    Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi
    Dở hơi nào dở hơi gì
    Váy em xắn lệnh nhiều khi cũng tình.
    NR này khối kẻ sợ anh
    Rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay
    Sợ anh chửi đổng suốt ngày
    Chỉ mình em biết anh say rất hiền.
    Anh không nhà cửa bạc tiền
    Không ưa luồn cúi, khôngh yên phận nghèo
    Cái tên thơ mộng Tường Thụy
    Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao.
    Quần anh ống thấp ống cao
    Làm em hồn vía nao nao đêm ngày
    Khen thay Con Tạo khéo bày
    Nồi này thì úp vung này chứ sao!
    Đêm nay trời ở rất cao
    Sương thì đẫm quá, trăng sao lại mờ
    Người ta, mặc kệ người ta
    Chỉ em rất thật đàn bà với anh.
    Thôi rồi, đắt lắm tiết trinh
    Hồn em nhập bát cháo hành nghìn năm

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •