-
Re: Một góc thu
EM VÀ THƠ
Có thể trăng không sáng
Có thể xuân không sang
Có thể chim không hót
Có thể hoa úa tàn ...
Nhưng nếu không còn em
Thì thơ anh sẽ chết
Máu thôi hồng trong tim
Anh sống đời đã hết.
TT
-
Có 8 thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:
Ban Mai (16-08-2011),Hàm Long (29-05-2011),huongnhu (30-05-2011),kehotro (28-05-2011),Nhím con (30-05-2011),Phu sinh (29-05-2011),TeacherABC (28-06-2011),thủy_tâm (28-06-2011)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn