Bài 1 đến 10/304

Chủ đề: Một góc thu

Threaded View

  1. #34
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Re: Một góc thu

    Ví dầu sông ngắn, cầu dài.
    Chưa sang đã đến, ông mai ăn gì?!


    Có cô gái nhỏ... hi... hi...
    Muốn chồng bộn dzữ cần chi chờ cầu


    Cho dù chàng ở nơi đâu.
    Chẳng phải bắc cầu gái nhỏ cũng sang

    Hhahahaha

    Chàng thì mặt nở mày nang
    Dọn nhà, đuổi vợ, đón nàng đến chơi.
    Last edited by Tường Thụy; 25-05-2011 at 02:54 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    Đông Quân (25-05-2011),huongnhu (26-05-2011),kehotro (25-05-2011),Phu sinh (25-05-2011),Triplec (25-05-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •