-
Re: Một góc thu
Chú xin đón nhận thơ tặng của cháu. Đọc thơ cháu chú rất thích. Giọng thơ vui, khoẻ khoắn và hồn nhiên. Nhờ hoạ thơ với cháu mà chú viết được mấy bài ưng ý, trong đó có 2 bài chú đưa vào tuyển tập 99 bài thơ tình của chú. Nhưng chưa in. Hi hi
Last edited by Tường Thụy; 24-05-2011 at 06:02 PM.
-
Có 4 thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:
Đông Quân (25-05-2011),Ban Mai (24-05-2011),huongnhu (24-05-2011),kehotro (24-05-2011)
-
-
Có 6 thành viên cám ơn bài của huongnhu:
Đông Quân (24-05-2011),Ban Mai (24-05-2011),kehotro (24-05-2011),Nhím con (27-05-2011),Phu sinh (25-05-2011),Tường Thụy (28-06-2011)
-
Re: Một góc thu
Giá mà
tám chữ là sông.
Xây cầu
sáu nhịp, má hồng em sang.
Sông dài, cầu ngắn lửng lơ
Làm sao sang được, đành nhờ... ông mai
-
Có 5 thành viên cám ơn bài của Đông Quân:
Ban Mai (24-05-2011),huongnhu (24-05-2011),kehotro (24-05-2011),Phu sinh (25-05-2011),Tường Thụy (24-05-2011)
-
Re: Một góc thu
Sông dài, cầu ngắn lửng lơ
Làm sao sang được, đành nhờ... ông mai
Ví dầu sông ngắn, cầu dài.
Chưa sang đã đến, ông mai ăn gì?!
Hhahahaha, gì cũng khập khiễng một chút mới hay chứ chú.
-
Có 5 thành viên cám ơn bài của huongnhu:
Đông Quân (24-05-2011),Ban Mai (24-05-2011),kehotro (24-05-2011),Phu sinh (25-05-2011),Tường Thụy (24-05-2011)
-
Re: Một góc thu
Sông dài, cầu ngắn lửng lơ
Làm sao sang được, đành nhờ... ông mai
Ví dầu sông ngắn, cầu dài.
Chưa sang đã đến, ông mai ăn gì?!
Có cô gái nhỏ... hi... hi...
Muốn chồng bộn dzữ cần chi chờ cầu
-
Có 4 thành viên cám ơn bài của Đông Quân:
Ban Mai (24-05-2011),kehotro (24-05-2011),Phu sinh (25-05-2011),Tường Thụy (24-05-2011)
-
Re: Một góc thu
Sông dài, cầu ngắn lửng lơ
Làm sao sang được, đành nhờ... ông mai
Ví dầu sông ngắn, cầu dài.
Chưa sang đã đến, ông mai ăn gì?!
Có cô gái nhỏ... hi... hi...
Muốn chồng bộn dzữ cần chi chờ cầu
Cho dù chàng ở nơi đâu.
Chẳng phải bắc cầu gái nhỏ cũng sang
Hhahahaha
-
Có 5 thành viên cám ơn bài của huongnhu:
Đông Quân (25-05-2011),Ban Mai (24-05-2011),kehotro (24-05-2011),Phu sinh (25-05-2011),Tường Thụy (24-05-2011)
-
Re: Một góc thu
LIỀU
Tại ai anh mới hoá liều
Dù thành tro giữa buổi chiều tương tư
Dù em yêu có giả vờ
Thì anh cũng được dại khờ vì em.
TT
-
Có 6 thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:
Đông Quân (25-05-2011),huongnhu (26-05-2011),kehotro (24-05-2011),Nhím con (27-05-2011),Phu sinh (25-05-2011),Triplec (25-05-2011)
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn