Một chút mùa thu cũ cùng vườn thu của chú:
TRÁI MÙA.
Thu vàng, ai ngồi nhớ mưa Ngâu?
Đông tàn, ai ngồi hỏi, " Em đâu "?
Xuân về, ai nhìn bóng chim câu?
Một bông hoa hạ từ lâu: Trái mùa!
( HNhu )
Một chút mùa thu cũ cùng vườn thu của chú:
TRÁI MÙA.
Thu vàng, ai ngồi nhớ mưa Ngâu?
Đông tàn, ai ngồi hỏi, " Em đâu "?
Xuân về, ai nhìn bóng chim câu?
Một bông hoa hạ từ lâu: Trái mùa!
( HNhu )
kehotro (10-05-2011),Tường Thụy (10-05-2011)
Chào đón cháu gái Hương Nhu vào chơi với chú Thụy.
Vài nét về Nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo:
Một "thời tôi sống" chưa qua
"Con sông quê" vẫn thiết tha tháng ngày
Cả đời tình bác thơ ngây
Mà đầu bác, vạn cơn say cúi chào.
TT
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
BÂNG KHUÂNG
Người về có trở lại không
Ai gieo nhớ, rắc tơ vương thế này
Rượu thì thêm uống thêm say
Người thì thêm gặp, thêm day dứt lòng.
TT
Last edited by Tường Thụy; 18-05-2011 at 08:16 AM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Đông Quân (18-05-2011),Ban Mai (24-05-2011),Boulevard (21-05-2011),Phu sinh (18-05-2011),Tường Thụy (18-05-2011),TeacherABC (18-05-2011),thủy_tâm (20-05-2011)
Rất vui khi được kehotro đồng cảm. Mình cũng cho đó là những câu thơ khá nhất mà mình làm được. Tuy nhiên còn bị ép vần (không/vương).
Mình đã định sửa là:
Làm sao đứng nhớ ngồi trông thế này.
Một nhà thơ sửa:
Ai gieo mầm nhớ tơ hồng lên cây.
Nhưng cuối cùng thì mình giữ nguyên để lấy ý của nó.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
KHÔNG ĐỀ
1.
Vừa thân thiết, vừa kiêu sa
Vừa gần gũi lại như là xa xôi
Vô tình như ánh sao rơi
Sao em không hiểu lòng tôi hữu tình.
2.
Dòng Tương biết cạn hay đầy
Cải đang làm hạt chờ ngày tàn bông
Hàm Dương xa cách mấy trùng
Mà thu đi vội, mà đông sớm về
Nắng còn vàng rực chân đê
Gió đông như đã tái tê đầu làng
TT
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Hay quá Bác Thuỵ!
Ban Mai (24-05-2011),kehotro (24-05-2011),Tường Thụy (23-05-2011),Triplec (23-05-2011)
Lục bát của chú vừa thật gần cũng thật xa xôi
LỤC BÁT GẦN XA.
HNhu tặng chú Thỏ.
Em như câu bát thật gần.
Anh như sóng lục tần ngần dời xa.
Chẳng hề có chút phong ba.
Sao như bão tố hải hà thơ Tôi.
Em-Anh nào có xa xôi.
Quẩn quanh đời chật một đôi mặn nồng.
Giá mà tám chữ là sông.
Xây cầu sáu nhịp, má hồng em sang.
Tìm nhanh vuông ao đầu làng.
Cởi áo vắt vội Em quàng về khâu.
Em-Anh nào có xa đâu.
Sao câu lục bát rối nhàu thơ Tôi
HNhu - 24/5/2011
(*Tôi: là lời chú Thỏ. )
Last edited by huongnhu; 24-05-2011 at 07:37 PM.