Bài 1 đến 10/304

Chủ đề: Một góc thu

Hybrid View

  1. #1
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Re: Một góc thu


    MỘT NÉT XUÂN

    Làm sao mà biết xuân sang
    Nếu không chợt thấy trên làn môi em
    Làm sao mà biết trăng lên
    Mặt em vành vạnh trong đêm, rạng ngời
    Làm sao biết được biển khơi
    Mắt em thăm thẳm để tôi đắm chìm.
    Làm sao biết được tiếng chim
    Nghe em lảnh lót, con tim rộn ràng.

    Gặp em sang chợ, qua làng
    Ngẩn ngơ tôi trước dịu dàng nét xuân
    Dõi theo em bóng xa dần
    Giữa mưa bay cứ tần ngần mãi thôi.

    Giá em buông một nụ cười
    Giá tôi dám hỏi một lời.
    Giá như ...

    22/12/2010
    NTT

    (Giải nhất thi thơ xuân 2011 diễn đàn Nguyệt Viên)

    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    huongnhu (10-05-2011),NCĐ.2009 (17-04-2011),NHAT NGUYET (02-05-2011),Nhím con (02-04-2011),TeacherABC (01-04-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •