Bài 1 đến 10/304

Chủ đề: Một góc thu

Threaded View

  1. #9
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.466
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu



    THƠ VIẾT Ở QUÁN NET


    I/

    Không onl thì nhớ cùng mong
    Mà vào quán net sợ không là mình
    Trẻ chơi gem trố mắt nhìn
    Lạc vào một gã thất tình làm thơ.

    II/

    Hỏi em chẳng thấy em thưa
    Chắc là em phạt cho chừa hứa quanh
    - Hàng ngày em đợi thơ anh
    Mà không kết nổi thơ thành tên em
    - Đường vào ngày một xa thêm
    Chớ vui với bạn mà quên ngày về.


    Biên Hoà 2/4/2010
    TT


    Last edited by Tường Thụy; 03-04-2010 at 07:13 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •