Bài 1 đến 10/304

Chủ đề: Một góc thu

Threaded View

  1. #9
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    THƠ VUI KHI BUỒN

    Đêm nay lòng nặng trĩu
    Cố viết vần thơ vui
    Nỗi buồn thì cứ níu
    Ý vui khó bắt lời.

    Ca ngợi tình đôi lứa
    Khi em xa anh rồi
    Chúc mừng em ngày vui
    Khi hồn anh tan nát.

    Anh cất lên khúc hát
    Con tim thì rưng rưng
    Bảo không còn gì nữa
    Mà nhớ em quá chừng.

    Cứ viết rồi lại xóa
    Làm sao khó dối lòng
    Nụ cười thành méo mó
    Thơ vẫn buồn mênh mông..


    TƯỜNG THUY
    Last edited by Tường Thụy; 23-08-2009 at 11:23 AM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •