Trang 24 / 31 Đầu tiênĐầu tiên ... 142223242526 ... LastLast
Bài 231 đến 240/304

Chủ đề: Một góc thu

  1. #231
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu


    VU VƠ


    Gần nhà mà ngõ thì xa
    Bao giờ ta lại gặp ta? Bao giờ?
    Biết tình chỉ đẹp trong mơ
    Biết đời chỉ đẹp trong thơ tặng người


    TT
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  2. #232
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu


    TƯƠNG TƯ CHIỀU


    Một mình bên chén rượu suông
    Làm sao nhớ lắm. Mà thương cũng nhiều.
    Làm sao cất nổi lời yêu
    Tôi ngồi cháy cả một chiều tương tư.


    TT
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  3. #233
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết

    CÔ ĐƠN



    Anh đi đâu, anh về đâu
    Có ai mong đợi bao lâu thì về
    Anh ham vui với bạn bè
    Ai lo anh lạc lối về hỡi em.

    Con đường nửa lạ, nửa quen
    Ai đem mong nhớ rắc trên đường dài.


    TT

    trời ơi bác làm e sợ quá

    con đường nửa lạ nửa quen
    có thằng đinh tặc rắc trên đường dài

  4. #234
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.639
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    Trích dẫn Trích dẫn của tieudao Xem bài viết
    trời ơi bác làm e sợ quá

    con đường nửa lạ nửa quen
    có thằng đinh tặc rắc trên đường dài
    ...
    Đang bon lại dắt mệt nhoài
    Mò hôi đãm áo, chửi hoài ( thằng)...rắc đinh
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  5. #235
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    mấy hôm nay bác giật mình
    thôi không đi nữa sợ đinh ... nó mần
    .........

  6. #236
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    Trích dẫn Trích dẫn của tieudao Xem bài viết
    mấy hôm nay bác giật mình
    thôi không đi nữa sợ đinh ... nó mần
    .........
    Nạn đinh kể cũng ngại ngân
    Đâu bằng tình nghĩa đang gần, bỗng xa.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  7. #237
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    lâu lâu bác lại bay qua
    thả dù một cái rồi ra bay về
    ..........

  8. #238
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    Trích dẫn Trích dẫn của tieudao Xem bài viết
    lâu lâu bác lại bay qua
    thả dù một cái rồi ra bay về
    ..........
    Bởi vì còn lắm đam mê
    Chữ nghĩa thì ít gắng chia cho đều
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  9. #239
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    thôi thì chẳng ít chằng nhiều
    bác vào có lộc chia đều là may

  10. #240
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu


    THƠ CHO MÌNH


    Em xe vui sợi chỉ hồng
    Tiện đan thành lưới, tiện giăng lững lờ.
    Anh buông vui một câu thơ
    Thả xuôi dòng nước, mắc vừa lưới em.
    Hẳn còn lạ, hẳn chưa quen
    Dám mong chi một chút duyên hững hờ.
    Biết người là thực hay hư?
    Thư đi nhờ cánh chim đưa mấy trùng?
    Cho dù có nói rằng mong
    Rằng thương, rằng nhớ, rằng lòng tương tư.
    Tội tình chi mấy vần thơ
    Mà thành giông bão, mà thưa thớt lòng.


    TT
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  11. Thành viên cám ơn bài của Tường Thụy:

    Triplec (08-08-2010)

Trang 24 / 31 Đầu tiênĐầu tiên ... 142223242526 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •