Trang 17 / 31 Đầu tiênĐầu tiên ... 7151617181927 ... LastLast
Bài 161 đến 170/304

Chủ đề: Một góc thu

  1. #161
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết

    Anh thổ lộ PL mới biết anh thích ngọt nha...

    Em ngọt ngào
    Anh chết thôi
    Tựa như chú kiến
    đứng ngồi không yên
    Thơ gieo câu lục nghiêng nghiêng
    Chờ em câu bát mình tìm tay nhau

    PL
    Lạt mềm buộc chặt mà em
    Dẫu biết vậy vẫn ưa thêm ngọt ngào
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  2. #162
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
    Lạt mềm buộc chặt mà em
    Dẫu biết vậy vẫn ưa thêm ngọt ngào

    Dường như câu chữ xôn xao
    Thơ anh cũng tẩm đường vào phải không?

  3. #163
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết

    Dường như câu chữ xôn xao
    Thơ anh cũng tẩm đường vào phải không?
    Thơ anh thì vẫn thế thôi
    Như muối vốn mặn, như vôi vốn nồng.
    Last edited by Tường Thụy; 12-03-2010 at 07:21 AM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  4. #164
    Lê_Minh_Hòa
    Guest

    Default Ðề: Một góc thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
    Thơ anh thì vẫn thế thôi
    Như muối vốn mặn, như vôi vốn nồng.
    Cô kia môi đỏ má hồng
    Ăn đồng kẹo kéo lấy chồng Đài Loan

    (câu ca dao này sưu tầm.. từ mấy ông bán kẹo kéo!)

  5. #165
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
    Thơ anh thì vẫn thế thôi
    Như muối vốn mặn, như vôi vốn nồng.
    Vôi nồng đợi lá trầu không
    Hôm xưa hết lá mẹ trồng chưa lên


    Trích dẫn Trích dẫn của Lê_Minh_Hòa Xem bài viết
    Cô kia môi đỏ má hồng
    Ăn đồng kẹo kéo lấy chồng Đài Loan

    (câu ca dao này sưu tầm.. từ mấy ông bán kẹo kéo!)

    Con đò đưa kẻ sang ngang
    Tiếng rằng kẹo.... kéo sao nàng lại đi

  6. #166
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu


    VÌ ĐÂU



    Vì đâu em má cứ hồng
    Làn môi cứ thắm cho lòng tương tư
    Vì đâu anh tập làm thơ
    Trái tim anh hóa dại khờ
    Vì đâu.

    Quê nhà trắng những đêm thâu
    Chân trời góc bể vẫn đau đáu lòng
    Vẫn mơ một mái trùng phùng
    Đợi anh em nhé
    Xin đừng quên nhau.

    12.3.2010

    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  7. #167
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu


    XA ANH



    Xa anh đôi má ngại hồng
    Môi không muốn thắm, tóc không muốn dài
    Xa anh vóc dáng hao gầy
    Bởi đêm đêm thao thức, bởi ngày biếng ăn.

    Đêm nay trống chỗ anh nằm
    Lược gương với cả chiếu chăn hoá thừa
    Trăng nhòm qua mảnh rèm thưa
    Em xinh đẹp thế để vừa lòng ai.

    Xa anh thêm một đêm dài
    Em tìm sao kết tên hai đứa mình.


    13.3.2010
    TT

    Last edited by Tường Thụy; 13-03-2010 at 08:24 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  8. #168
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Nhudadauyeu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    3.670
    Thanks
    1.803
    Thanked 1.542 Times in 492 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    đọc thơ của anh em thấy mình cũng lâng lâng, cứ như mình đang iu
    cám ơn anh nhé
    ------------------------------------------------------------------------
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!

  9. #169
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    Trích dẫn Trích dẫn của nhudadauyeu Xem bài viết
    đọc thơ của anh em thấy mình cũng lâng lâng, cứ như mình đang iu
    cám ơn anh nhé
    Cảm ơn nddy. Những lời động viên của em và các bạn khác làm cho anh thấy mình cần phấn đấu, học hỏi hơn nữa để viết hay hơn, cho mọi người hài lòng hơn.
    Anh không bao giờ bằng lòng với thơ mình đâu.
    Last edited by Tường Thụy; 14-03-2010 at 08:04 AM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  10. #170
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu


    ĐỐI ẨM

    Chén rượu còn lưu vị ngọt ngào
    Ngày đầy nắng gió tối đầy sao
    (TT)



    Anh đón ly rượu đầy
    Thấy tình em sóng sánh
    Thấy gì như men say
    Trong mắt em lóng lánh.

    Ly này ta chung nhau
    Lấp những ngày xa cách
    Ly này xoa vết đau
    Thôi ghen tuông hờn trách.

    Ly này ta chung đôi
    Chiều không còn cô quạnh
    Ly này ta chung môi
    Màn đêm về bớt lạnh.

    Em thổn thức ngậm ngùi
    Anh lau dòng lệ ứa
    - “Anh yêu ai được nữa”
    - “Em chỉ mình anh thôi”.


    14/3/2010
    TT


    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

Trang 17 / 31 Đầu tiênĐầu tiên ... 7151617181927 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •