Trang 16 / 31 Đầu tiênĐầu tiên ... 6141516171826 ... LastLast
Bài 151 đến 160/304

Chủ đề: Một góc thu

  1. #151
    Member PhotobucketPhotobucket phuongnhiaodai's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết

    PHIÊN RẰM CUỐI NĂM



    Chỉ còn phiên này nữa thôi
    Ngày mai trăng lại hao vơi ít nhiều
    Hôm nay phiên cuối, chợ chiều
    Đợi em đến Tết Nguyên Tiêu
    Trăng tròn.



    TT
    Còn anh... em mãi trăng tròn
    Nguyên Tiêu mỏi đợi thêm mòn giấc mơ
    Phiên xưa... hai đứa cùng chờ
    Phiên này... ai nỡ để hờ hững chia !

    phuongnhiaodai

  2. #152
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    Trích dẫn Trích dẫn của phuongnhiaodai Xem bài viết
    Còn anh... em mãi trăng tròn
    Nguyên Tiêu mỏi đợi thêm mòn giấc mơ
    Phiên xưa... hai đứa cùng chờ
    Phiên này... ai nỡ để hờ hững chia !

    phuongnhiaodai
    Trăng dù khuyết đêm rằm
    Tình vẫn tròn cuối tháng

    Rất vui khi phuongnhiaodai vào đọc thơ TT.
    Chúc bạn năm mới nhiều niềm vui và giàu thi hứng.

    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  3. #153
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu


    XUÂN MUỘN



    Xuân đến năm nay khác mọi lần
    Đủ mười ba tháng mới thành xuân
    Thảo nào hoa nở mau tàn thế
    Tết lại dài ra những mấy tuần.

    Người về ăn tết đi như chạy
    Nào có nhanh gì mấy bước chân
    Hay là thành thị phôi phai quá
    Kìa phút xuân sang cũng đã gần


    TT
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  4. #154
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu


    NGHE EM HÁT



    Em đã về đây giữa tiết xuân
    Câu ca quan họ cất trong ngần
    Em về xuân cũng như trẻ lại
    Mấy dặm đường xa bỗng hóa gần.

    Giếng Ngọc làng em mãi mát trong
    Nước chảy trăm năm chẳng cạn dòng
    Thảo nào giọng hát em như ngọc
    Khơi dậy lòng anh bao ước mong.

    Em hát anh nghe khúc trữ tình
    Mắt em vời vợi ánh lung linh
    Thấy thêm thương lắm miền quê ấy
    Thương cả vầng trăng gác mái đình.

    Bao giờ đến hẹn em lên nhé
    Giá mà quan họ chẳng tàn canh.
    Lời thương lời nhớ em trao gửi
    Cho phút chia ly mãi chẳng đành.

    Anh đã đi mòn gót lãng du
    Vẫn nhớ Sông Cầu một cõi mơ
    Em đi vương lại ngàn nhung nhớ
    Vương cả lòng anh bao ý thơ.


    TT
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  5. #155
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu


    CHỢ CHỜ



    Phải chăng chợ cũng chợ tình
    Chờ em từ buổi chúng mình lạc nhau.
    Biết là có thật, kiếp sau
    Mà mong nối lại nhịp cầu ái ân
    Tôi về mỗi độ sang xuân
    Bâng khuâng chốn cũ, tần ngần ngõ xưa
    Giá mà đừng lạc lá thư
    Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn
    Chợ Chờ nhộn nhịp bán buôn
    Chợ tình còn chút yêu thương não lòng.

    Chợ Chờ nay họp thêm đông
    Nhớ mong thì cứ mà không dám tìm
    Trong tôi ánh mắt em nhìn
    Vẫn trong veo buổi bình minh thủa nào
    Lời em vẫn cứ ngọt ngào
    Câu quan họ cứ dạt dào mãi thôi.

    Hôm nay chợt đọc thơ người
    Chợt thương, chợt nhớ cái thời xuân qua.


    TT


    Last edited by Tường Thụy; 05-03-2010 at 07:42 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  6. #156
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu


    PHÚT CUỐI



    Khi em nói: “Yêu anh”
    Anh biết phút chia ly đã tới
    Khi em nói: “Hôn anh”
    Anh hiểu đó nụ hôn lần cuối.

    Đôi mắt em vời vợi
    Lệ sầu dâng đẫm mi
    Hôn em một nụ xuân thì
    Mà lòng anh như xé.

    Biết làm sao em ơi
    Cho đời em bớt khổ
    Biết làm sao em ơi
    Cho tình anh sáng tỏ.



    5/3/2010
    Last edited by Tường Thụy; 07-03-2010 at 08:18 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  7. #157
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu


    ĐÊM TRẮNG



    Tôi muốn một lần cùng em thức trắng đêm
    Để  biết được thêm một lần đêm trắng
    Để hiểu được nỗi lòng em cay đắng
    Để được một lần cất khúc hát ru em.


    TT
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  8. #158
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu


    GIỌNG EM



    Dạ em đây!
    Anh đấy ư!
    Nghe trong vắt
    Lại ngọt như mía lùi
    Giọng em khóa cứng anh rồi
    Đêm nay chốt cửa
    Anh ngồi làm thơ.


    9/3/2010
    TT
    Last edited by Tường Thụy; 11-03-2010 at 01:07 PM.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  9. #159
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Một góc thu


    MẮT BÃO



    Tường rằng mắt bão nơi em
    Cho tôi những phút bình yên ngọt ngào
    Biết đâu gió cũng thét gào
    Ở ngay mắt bão.

    Chốn nào nương thân?


    5/3/2010
    TT
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  10. #160
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Một góc thu

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết

    GIỌNG EM



    Dạ em đây!
    Anh đấy ư!
    Nghe trong vắt
    Lại ngọt như mía lùi
    Giọng em khóa cứng anh rồi
    Đêm nay chốt cửa
    Anh ngồi làm thơ.


    9/3/2010
    TT

    Anh thổ lộ PL mới biết anh thích ngọt nha...

    Em ngọt ngào
    Anh chết thôi
    Tựa như chú kiến
    đứng ngồi không yên
    Thơ gieo câu lục nghiêng nghiêng
    Chờ em câu bát mình tìm tay nhau

    PL

Trang 16 / 31 Đầu tiênĐầu tiên ... 6141516171826 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •