Trong ca khúc "Yêu thương nhạt nhòa", Hà Hồ diễn tả nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu.


Lúc vui vẻ...


say đắm bên người yêu.


... và đầy tâm trạng khi nhận ra "anh giờ đây khác xưa thật rồi, tiếng yêu ngày nào phai tàn theo người".



Ánh sáng được bố trí cẩn thận để gây hiệu ứng cho các cảnh lãng mạn trong đêm.


Hồ Ngọc Hà và Edward pha trò trước khi vào cảnh diễn tình tứ.


Hồ Ngọc Hà chia sẻ cảm giác thú vị vì đã lâu rồi, cô không làm việc trước máy quay. Lần diễn xuất trở lại này gây nhiều hưng phấn để nhập vai thật tốt, dù cô phải làm việc rất cực. Nhiều cảnh quay diễn ra giữa khuya, xen giữa các chuyến lưu diễn xa của Hà.


Nhưng cực khổ mấy cũng chấp nhận được vì bù lại, Hà Hồ vô cùng bất ngờ khi xem lại từng khung hình đẹp sau mỗi cảnh quay.


(Nguồn VNEXPRESS)