Bài 1 đến 10/276

Chủ đề: Quán Rượu 2.

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Quán Rượu 2.

    Rượu sao nhạt lắm chẳng cay
    Tình kia đã lỡ không say được rồi
    Trách chi một đóa hoa đôi
    Hương xưa đã nhạt chân đồi khuất xa
    Rượu sao thắm nổi tình ta
    Đắng thêm chút nữa sẽ là cái chi?
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Quán Rượu 2.

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Rượu sao nhạt lắm chẳng cay
    Tình kia đã lỡ không say được rồi
    Trách chi một đóa hoa đôi
    Hương xưa đã nhạt chân đồi khuất xa
    Rượu sao thắm nổi tình ta
    Đắng thêm chút nữa sẽ là cái chi?
    Nói ra cũng chẳng ích gì
    Bận lòng kẻ ở người đi sao đành
    Tình riêng gói lại cho nhanh
    Kẻo gió khua mành sóng sánh trời mây
    Rượu nhạt uống lắm cũng say
    Chuốc chi cho lắm mà cay đắng lòng!
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •