Bài 1 đến 10/276

Chủ đề: Quán Rượu 2.

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Quán Rượu 2.

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Lấm lem bởi bụi phồng trần
    Vào đây quên hết muôn phần khổ đau
    Bạn bè chiến hữu thân nhau
    Cùng nhau vun đắp chiếc tàu chở thơ
    Quên đi ngày tháng bơ vơ
    Nỗi niềm xa xứ đang chờ ngóng ai
    Uống say quên hết ngày dài
    Quên đi cả những miệt mài khổ đau
    Uống cho tiêu dạ bớt sầu
    Uống cho quên hết cơ cầu, đắng cay
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Quán Rượu 2.

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Uống say quên hết ngày dài
    Quên đi cả những miệt mài khổ đau
    Uống cho tiêu dạ bớt sầu
    Uống cho quên hết cơ cầu, đắng cay
    Chớm đông có gió heo may
    Bàn tay ấm bởi cơn say ân tình
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  3. #3
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    25
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Quán Rượu 2.

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Chớm đông có gió heo may
    Bàn tay ấm bởi cơn say ân tình
    Bạn ta chung cõi nhân sinh
    Vào đây nâng cốc cho mình cho ai
    Rượu thời cứ việc lai rai
    Xong rồi go sỉ nay mai trả dần.

    Lão Hạc thông cảm cho anh em vì làm thơ thì nghèo kiết xác không có tiền trả ngay phải ghi sổ. hehehe

  4. #4
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Quán Rượu 2.

    Trích dẫn Trích dẫn của TrungHung Xem bài viết
    Bạn ta chung cõi nhân sinh
    Vào đây nâng cốc cho mình cho ai
    Rượu thời cứ việc lai rai
    Xong rồi go sỉ nay mai trả dần.

    Lão Hạc thông cảm cho anh em vì làm thơ thì nghèo kiết xác không có tiền trả ngay phải ghi sổ. hehehe
    Lão Hạc tính lãi rất cao
    Bán điếu thuốc lào hét giá gấp ba
    Ghi sổ thì cứ tà tà (đòi)
    Đến khi thanh toán toát ra mật vàng

    Quán này tính lãi cao đến kinh hoàng đối với khách gi sổ
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  5. #5
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    25
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Quán Rượu 2.

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Lão Hạc tính lãi rất cao
    Bán điếu thuốc lào hét giá gấp ba
    Ghi sổ thì cứ tà tà (đòi)
    Đến khi thanh toán toát ra mật vàng

    Quán này tính lãi cao đến kinh hoàng đối với khách gi sổ
    Làm thơ tánh khí vốn sang
    Tặng cho lão ấy một ngàn bài thơ
    Lão đọc mà miệng i ơ
    Say thơ quên cả những tờ đỏ xanh

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •