Trang 8 / 28 Đầu tiênĐầu tiên ... 67891018 ... LastLast
Bài 71 đến 80/276

Chủ đề: Quán Rượu 2.

  1. #71
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.500
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Quán Rượu 2.

    Nơi đây quán ruợu vắng nguời qua
    Chiến hữu đi đâu chẳng ghé nhà
    Đã mấy hôm rồi không gặp bạn
    Đêm về lẻ bóng ...chỉ mình ta.

    -Quán mấy ngày nay vắng khách quá...thời buổi kinh tế khủng khoảng khách khứa toàn uống Trà đá và nhậu Bia hơi ko à...

    -Mại zdô,mại zdô...Rượu ngon khuyến mại..Quý khách uông 1 tặng 1....tính
    tiền 2.....
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  2. #72
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Quán Rượu 2.

    Quán này giá đắt như tôm
    Uống một ly rượu ba hôm nhịn cờm (cơm)
    Treo biển đón khách ôm đồm
    Lỡ chân vào quán là mồm phải treo
    Dừng lại?

  3. #73
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    783
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Quán Rượu 2.

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Xem bài viết
    Nơi đây quán ruợu vắng nguời qua
    Chiến hữu đi đâu chẳng ghé nhà
    Đã mấy hôm rồi không gặp bạn
    Đêm về lẻ bóng ...chỉ mình ta.

    -Quán mấy ngày nay vắng khách quá...thời buổi kinh tế khủng khoảng khách khứa toàn uống Trà đá và nhậu Bia hơi ko à...

    -Mại zdô,mại zdô...Rượu ngon khuyến mại..Quý khách uông 1 tặng 1....tính
    tiền 2.....
    Chẳng thấy em nào- cũng ngại qua
    Chiều đêm cứ luẩn quẩn Voi nhà
    Ôm bình mấy bận còng queo ngáy
    Khoản đãi thì mình-lại ghé..”ta”

  4. #74
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Quán Rượu 2.

    Tình yêu năm tháng vẫy vùng
    yêu nhau phải có bao dung hỡi người
    Tình tôi giờ đã mất rồi
    Nhưng tim tôi vẫn không thôi nhớ về
    __________________
    Dừng lại?

  5. #75
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.500
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Quán Rượu 2.

    Trích dẫn Trích dẫn của thinghien Xem bài viết
    Chẳng thấy em nào- cũng ngại qua
    Chiều đêm cứ luẩn quẩn Voi nhà
    Ôm bình mấy bận còng queo ngáy
    Khoản đãi thì mình-lại ghé..”ta”
    Hôm nay bạn hữu ghé thăm nhà
    Rượu nhạt không mồi chỉ có ta
    Gởi chút men tình Huynh với Đệ
    Nâng ly cạn chén nhấp môi khà.
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  6. #76
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Quán Rượu 2.

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Xem bài viết
    Hôm nay bạn hữu ghé thăm nhà
    Rượu nhạt không mồi chỉ có ta
    Gởi chút men tình Huynh với Đệ
    Nâng ly cạn chén nhấp môi khà.
    Quán rượu đam mê bỏ việc nhà
    Ra ngồi hóng chuyện chẳng riêng ta
    Bờ sông gió mát thêm bạn hữu
    Chuốc chén sầu vơi chép miệng : Khà!

  7. #77
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.500
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Quán Rượu 2.

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Tình yêu năm tháng vẫy vùng
    yêu nhau phải có bao dung hỡi người
    Tình tôi giờ đã mất rồi
    Nhưng tim tôi vẫn không thôi nhớ về
    __________________
    Bao năm khổ cực tứ bề
    Tình duyên lỡ nhịp tái tê lòng người
    Mưa xuân cây trái tốt tươi
    Thu qua lá rụng tả tơi sau nhà.
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  8. #78
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Quán Rượu 2.

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Quán rượu đam mê bỏ việc nhà
    Ra ngồi hóng chuyện chẳng riêng ta
    Bờ sông gió mát thêm bạn hữu
    Chuốc chén sầu vơi chép miệng : Khà!
    Lỡ bước lang thang, ghé đến nhà
    Có gì khác rượu vậy không ta?
    Trời mưa quán lạnh, xin trà nóng
    Nhấp chén, hồng môi bật tiếng khà...

  9. #79
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Quán Rượu 2.

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Xem bài viết
    Bao năm khổ cực tứ bề
    Tình duyên lỡ nhịp tái tê lòng người
    Mưa xuân cây trái tốt tươi
    Thu qua lá rụng tả tơi sau nhà.
    Bây giờ Mai đã trổ hoa
    Lão Hạc dù đã đò qua một lần
    Mai vàng xinh đẹp muôn phần
    Khiến lòng ông Lão phân vân điều gì??
    Dừng lại?

  10. #80
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Quán Rượu 2.

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Lỡ bước lang thang, ghé đến nhà
    Có gì khác rượu vậy không ta?
    Trời mưa quán lạnh, xin trà nóng
    Nhấp chén, hồng môi bật tiếng khà...
    Dư hơi rỗi việc đảo quán nhà
    Trúng quả tên này khá hơn ta
    Rượu đểu pha toàn cồn chín chục!
    Vừa qua khỏi cổ miệng khề khà!

Trang 8 / 28 Đầu tiênĐầu tiên ... 67891018 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •