Phía xa cô ấy vẫn chờ
Tình yêu là một giấc mơ cuộc đời
Tôi về mặc lại áo tơi
Quên đi tất cả những lời yêu xưa
10.07.2009
Phía xa cô ấy vẫn chờ
Tình yêu là một giấc mơ cuộc đời
Tôi về mặc lại áo tơi
Quên đi tất cả những lời yêu xưa
10.07.2009
Last edited by Nguyễn Hải Nam; 11-07-2009 at 04:04 AM.
Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
Thấy được gì trong trái đắng tình yêu
Hoàng hôn tím cả mắt ai
Mây chiều man mác rủ vài giọt mưa
Vương trên giậu vắng ngày xưa
Cõi tình mê đắm người vừa bước đi
Rượu nồng cạn chén nâng ly
Say ta quên hết những gì thế gian
Giọt cay đã lỡ rót tràn
Cuộc đời nếm đủ muôn vàn đắng cay
10.07.2009
Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
Thấy được gì trong trái đắng tình yêu
Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
Thấy được gì trong trái đắng tình yêu
Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
Thấy được gì trong trái đắng tình yêu
Em vẫn đi trên con đường xưa đó
Dẫu biết lòng đã trót tơ vương
Chẳng thể quên những điều xưa ấy
Biết khi nào có thể quên???
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!
Đường xưa em bước một mình
Thoảng qua cơn gió vô tình bụi bay
Làm cho khóe mắt ướt cay
Mây trôi hờ hững có hay ai buồn
Tặng NDDY nhé
Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
Thấy được gì trong trái đắng tình yêu
Vô tình, em vô tình quá
Biết sao khi chẳng thể yêu
Vết thương lòng vẫn còn đó
Đừng trách em nhé anh
------------------------------------------------------------------------
Trong đôi mắt em, anh là tất cả ...!!!