Nếu căn cứ theo nội dung anh Teacher nêu trên thì tần suất của em gấp đôi rồi! Có lẽ phải điều chỉnh lại thôi!
Nếu căn cứ theo nội dung anh Teacher nêu trên thì tần suất của em gấp đôi rồi! Có lẽ phải điều chỉnh lại thôi!
Nếu như đời người chỉ có 1800 lần yêu thì quả là ít ỏi! KHT từng thấy một tay người Mỹ khoảng ngoài 50 tuổi xăm con số : 10.000 . Không biết hắn có đạt được mục tiêu đề ra không nữa! Nếu cơ thể thuộc loại có sức khoẻ tốt thì với cách tính như trên và ứng dụng cho trường hợp đặc biệt của LMH thì :
72t x 10n x 16 = 11520 ( từ 20 -> 29 )
72t x 10n x 14/2 = 5040 ( từ 30 -> 39 )
72 x 1n x 12/3 = 288 ( năm 40 )
Tổng : 11520 + 5040 + 288 = 16.848
Thật là con số khủng. Nếu trừ hao các ngày không khoẻ, không có cơ hội thì ít ra cũng còn trên 15.000. Như vậy gấp 2,5 KHT rồi! Hiện thời phi công có trên 5.000 lần cất cánh chắc cũng không nhiều!
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Anh Teacher, Anh KHT: Đúng là em họat động với tần suất kinh khủng...... nhưng e sợ rằng 5,7 năm nữa coi như chỉ làm huấn luyện viên thôi. Không thi đấu nổi nữa anh àh!
Chà! Như thế thì uổng phí quá! Giờ việc cần làm ngay là bỏ thuốc lá nhất là thuốc có tinh dầu. Tập thể dục đều đặn nhất là đôi chân. Giảm tần suất hoạt động thì may ra.
KHT cũng đang tập bỏ thuốc lá ( trước 1gói / ngày giờ còn 5 điếu/ ngày. Sau 1 tuần nữa cố gắng bỏ hẳn )
Sáng ttd = chạy bộ 15 ph . Bỏ xe máy chạy xe đạp đi làm ( Chỉ khoảng 15ph là đến chỗ làm ) Kết quả thấy khá lên nhiều!
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.