Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/428

Chủ đề: Bắc thang lên hỏi ông trời........

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket Nhật Huy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    50
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Nữ nghe tí nữa thì xiêu
    Hiếm khi có một chàng liều như Huy
    Tiếc rằng em gái có thì
    Chồng con yên phận, anh Huy xin đừng
    Năm thê bảy thiếp chung lưng
    Nữ em xin được chúc mừng cho anh
    Thì em bỏ chồng theo anh
    Như vậy mới đúng cho anh lời mừng
    Mà em đừng có ngập ngừng
    Nhanh nhanh kẻo trễ,anh bừng nóng mặt
    Khi đó anh sẽ đến gặp
    Bắt cóc em về,để chắp đủ năm
    Thân anh ba trăm sáu lăm
    Nay còn thiếu một,Nữ em là tròn
    Trả nợ đời nhân sinh một kiếp
    Hồn buồn ước phận duyên ly thiệp
    Tình cha nghĩa mẹ gắng đền công
    Báo dưỡng ân lòng kinh túc nghiệp

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........

    Trích dẫn Trích dẫn của Nhật Huy Xem bài viết
    Thì em bỏ chồng theo anh
    Như vậy mới đúng cho anh lời mừng
    Mà em đừng có ngập ngừng
    Nhanh nhanh kẻo trễ,anh bừng nóng mặt
    Khi đó anh sẽ đến gặp
    Bắt cóc em về,để chắp đủ năm
    Thân anh ba trăm sáu lăm
    Nay còn thiếu một,Nữ em là tròn
    Anh ơi đừng có lon ton
    Thê thiếp nhiều thế chưa mòn hay sao
    Thêm nữa anh chịu thế nào
    Một năm kín lịch thể nào cũng die
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket bachlong's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    168
    Thanks
    15
    Thanked 118 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Anh ơi đừng có lon ton
    Thê thiếp nhiều thế chưa mòn hay sao
    Thêm nữa anh chịu thế nào
    Một năm kín lịch thể nào cũng die
    Theo anh đón gió ban mai
    Sớm trưa du hí, múa bài gió mưa
    Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
    Trăm năm núi ngắn vách bám leo
    Bạch long sứ

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Anh ơi đừng có lon ton
    Thê thiếp nhiều thế chưa mòn hay sao
    Thêm nữa anh chịu thế nào
    Một năm kín lịch thể nào cũng die
    Sao em cứ nói vậy hoài
    Nhật Huy nó khỏe thì die thế nào?
    Không tin em cứ nhảy vào
    Trước sau em cũng phều phào mà thôi
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Sao em cứ nói vậy hoài
    Nhật Huy nó khỏe thì die thế nào?
    Không tin em cứ nhảy vào
    Trước sau em cũng phều phào mà thôi
    Cá chuồn sao giỏi quá trời
    Biết rõ Huy khỏe ..ôi trời...kinh đây
    Dù sao em vẫn tỏ bày
    Thê thiếp không dại, ở chay cũng đành
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  6. #6
    Member PhotobucketPhotobucket Nhật Huy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    50
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Cá chuồn sao giỏi quá trời
    Biết rõ Huy khỏe ..ôi trời...kinh đây
    Dù sao em vẫn tỏ bày
    Thê thiếp không dại, ở chay cũng đành
    Đừng nên để lỡ xuân xanh
    Sau rồi hối hận bỏ anh giờ buồn
    Hay là giờ mình tới luôn
    Chứ để lâu ngày,công nguồn bạn xơi
    Trả nợ đời nhân sinh một kiếp
    Hồn buồn ước phận duyên ly thiệp
    Tình cha nghĩa mẹ gắng đền công
    Báo dưỡng ân lòng kinh túc nghiệp

  7. #7
    Member PhotobucketPhotobucket bachlong's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    168
    Thanks
    15
    Thanked 118 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........

    Trích dẫn Trích dẫn của Nhật Huy Xem bài viết
    Đừng nên để lỡ xuân xanh
    Sau rồi hối hận bỏ anh giờ buồn
    Hay là giờ mình tới luôn
    Chứ để lâu ngày,công nguồn bạn xơi
    Ôi trời, công ngũ đều trời !
    Công nguồn là thứ khó xơi trên trần
    Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
    Trăm năm núi ngắn vách bám leo
    Bạch long sứ

  8. #8
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........

    Trích dẫn Trích dẫn của bachlong Xem bài viết
    Ôi trời, công ngũ đều trời !
    Công nguồn là thứ khó xơi trên trần
    hức hức, em không hiểu công nguồn, công ngũ là gì ạ.
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.663
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Cá chuồn sao giỏi quá trời
    Biết rõ Huy khỏe ..ôi trời...kinh đây
    Dù sao em vẫn tỏ bày
    Thê thiếp không dại, ở chay cũng đành
    Nữ kia hãy ở với anh
    Để hai ông í tranh giành Mĩm thôi
    Nhưng mà Mĩm cứ bồi hồi
    Muốn theo chân Dog, ghép đôi "thriii sằm"
    ...

  10. #10
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Nữ kia hãy ở với anh
    Để hai ông í tranh giành Mĩm thôi
    Nhưng mà Mĩm cứ bồi hồi
    Muốn theo chân Dog, ghép đôi "thriii sằm"
    Dog kia là đồ ba lăm
    Chân đất mắt toét thủng săm mất rồi
    Đến giọt nắng cũng lạnh

Trang 1 / 2 12 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Tô miến gà như thang thuốc cảm
    By TeacherABC in forum Y Học Thường Thức
    Trả lời: 4
    Bài cuối: 19-11-2010, 09:36 AM
  2. Nút bấm thang máy bẩn gấp 40 lần... bệ toilet
    By TeacherABC in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 7
    Bài cuối: 30-09-2010, 11:18 PM
  3. Đêm Lang Thang - Đàm Vĩnh Hưng
    By MinhThy in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 23-12-2009, 10:39 AM
  4. Mây lang thang - Tặng 1 người
    By NHỘNG in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 15-08-2009, 07:24 PM
  5. Mây lang thang
    By NHỘNG in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 15-08-2009, 07:23 PM

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •