Mày ơi chán quá đi thôi
Mày là cái loại bạc vôi tao buồn
Mày toàn giở giọng con buôn
Sểnh ra là đá tao buồn lắm thay
Tao nghĩ mày quá là may
Tao mà nổi đóa tao chày gãy răng
Gang kia thôi chớ lằng nhằng
Ông điên ông tọng cái khăng vào mồm
Nhớ không cái buổi hồi hôm
Ăn đòn, lê lết, lồm cồm, quên ư?
Chú sao bản lĩnh = anh
Tay dao tay kiếm, nổi danh giang hồ
Coi như chú đã xuống mồ
Báo ngay tin dữ cho bồ chú đi
Ôi trời tôi sợ quá đi
Gaing hồ vặt ấy cũng thì gương oai
Tay cầm 1 cái vỏ chai
Khác nào thằng Chí ở ngoài bãi sông
Cẩn thận lại ngã vỡ mông
Chầy da xước thịt rụng lông đấy mày
Cố mà giữ chặt cái chày
Kẻo không chẳng biết có ngày...dùng tay