Trang 7 / 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 5678 LastLast
Bài 61 đến 70/428

Chủ đề: Bắc thang lên hỏi ông trời........

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........

    Ăn ngon thì nấu lò tôn
    Nhậu ngon thì uống cồn..... Lào mới say.

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........

    Ô hay, còn đó khúc dồi
    Sao Nữ kết luận khơi khơi vậy nè
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.663
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Ô hay, còn đó khúc dồi
    Sao Nữ kết luận khơi khơi vậy nè
    Nữ kia chăm chỉ canh me
    Đợi xong lượt Mĩm là đè Dog ngay
    Thôi thì 2 cối, 1 chày
    Dog đành fải giã mệt thay hôm rồi
    ...

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Nữ kia chăm chỉ canh me
    Đợi xong lượt Mĩm là đè Dog ngay
    Thôi thì 2 cối, 1 chày
    Dog đành fải giã mệt thay hôm rồi
    Đúng là cái đồ dở hơi
    Nằm mơ tưởng bở lả lơi ai thèm
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.663
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Đúng là cái đồ dở hơi
    Nằm mơ tưởng bở lả lơi ai thèm
    Nữ cứ đòi muốn bóc tem
    Của CrazyDog bõ thèm là sao?
    Hôm ấy Dog cũng muốn VÀO
    Khổ thay chẳng có cái bao nào, buồn!!!
    ...

  6. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Nữ cứ đòi muốn bóc tem
    Của CrazyDog bõ thèm là sao?
    Hôm ấy Dog cũng muốn VÀO
    Khổ thay chẳng có cái bao nào, buồn!!!
    Thơ gì mà suốt ngày tuôn
    Toàn bao với gậy, sợ luôn Dog à
    Có phải vừa mới hôm qua
    Dog vừa rình rập ở nhà Gái Ngoan
    Bị Gái cho một trận càn
    Bao rơi gậy gãy, khóc than quá trời.
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........

    Ếch giờ nhãy đến bên tôi
    Tôi chộp tôi bắt ôi thôi quá nhiều
    Ếch kia tôi nấu cháo tiêu
    Xào lăng nướng mọi nhâm nhi ... say mèm !
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........

    Nghe nói mà muốn phát thèm
    Ếch đâu không thấy hủ hèm ngã lăn...
    Lòm còm bò dậy lăng xăng
    Trời ơi đất hỡi con thăng bao giờ???

  9. #9
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........

    Đêm nằm vẫn cứ lại mơ
    Ếch cha ếch chú ta gô vô nồi
    Tĩnh giấc chợt thấy bồi hồi
    Còn tô cháo ếch chút hành chút tiêu !!!
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Bắc thang lên hỏi ông trời........

    Ếch nghe thấy bỗng buồn thiu
    Trời ơi đất hỡi tôi tiêu hồi nào???
    Ngỡ ngàng chẳng biết tại sao
    Giờ mình lại bị đem xào đem chiên!!!
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

Trang 7 / 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 5678 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Tô miến gà như thang thuốc cảm
    By TeacherABC in forum Y Học Thường Thức
    Trả lời: 4
    Bài cuối: 19-11-2010, 09:36 AM
  2. Nút bấm thang máy bẩn gấp 40 lần... bệ toilet
    By TeacherABC in forum Tin Tức, Báo Chí
    Trả lời: 7
    Bài cuối: 30-09-2010, 11:18 PM
  3. Đêm Lang Thang - Đàm Vĩnh Hưng
    By MinhThy in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 23-12-2009, 10:39 AM
  4. Mây lang thang - Tặng 1 người
    By NHỘNG in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 15-08-2009, 07:24 PM
  5. Mây lang thang
    By NHỘNG in forum Nhạc Việt Online
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 15-08-2009, 07:23 PM

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •