Bài 1 đến 10/216

Chủ đề: Thơ cho một người...

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Trích dẫn Trích dẫn của hoahongtro Xem bài viết
    Ước gì...ta trở lại
    Uống vào nhau môi mềm...
    Môi mềm ấy...một lần...say mãi
    Say đến muôn đời....
    Khắc khoải...
    Đợi...mong...
    p/s: bạn dùng từ " đắt quá". Cảm ơn bạn vì bài thơ!
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    294
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Kỷ niệm đời mình tưởng phải vui
    Mà sao thổn thức lẫn bùi ngùi
    “Lỡ rồi muôn kiếp đành sao được”
    Thoảng thốt lời ai- giọt đắng vùi

    Kỷ niệm- mình em với phố phường
    Mong tìm khúc nhạc rũ tơ vương
    Mong vần thơ dệt quên ngày tháng
    Đuổi hết hoang mang giấc mộng thường

    Kỷ niệm-lòng anh vẳng nỗi sầu
    Bao giờ em hết lạnh đêm thâu
    Tung tăng nhí nhảnh ngày xưa cũ
    Hạnh phúc hoan ca khúc nguyện cầu..?
    Last edited by Dai_Anh; 27-05-2009 at 02:04 PM.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •