Bài 1 đến 10/216

Chủ đề: Thơ cho một người...

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Có nỗi buồn nào vời vợi chơi vơi
    Để ta cạn lệ hoen sầu tê tái
    Nỗi buồn đó làm lòng ta tê dại
    Nhớ em, ừ anh rất nhớ em ơi
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Có nỗi buồn nào vời vợi chơi vơi
    Để ta cạn lệ hoen sầu tê tái
    Nỗi buồn đó làm lòng ta tê dại
    Nhớ em, ừ anh rất nhớ em ơi
    Phải chăng anh đang nhớ em????

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •