Bài 1 đến 10/216

Chủ đề: Thơ cho một người...

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Thức đêm mới biết đêm dài
    Câu thơ ai họa ôi tài làm sao
    Canh dài trăn trở ước ao
    Nhớ em tôi đã xanh xao tháng ngày

    Mong lắm ánh mắt thơ ngây
    Đôi môi thanh tú nét ngài mượt nhung
    Yêu em xin nguyện thủy chung
    Kết lời hẹn ước mình cùng bên nhau
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    294
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Em lại hỏi
    một câu ngày xưa đó
    Chẳng bao giờ anh lỡ miệng ngỏ lời yêu
    Tình phiêu diêu
    Cứ trôi hoài theo năm tháng

    Em lại hỏi
    Bóng người trong dĩ vãng
    Chỉ một lần nghe mang máng dây tơ
    Em đợi chờ
    Anh hững hờ
    Thờ ơ..
    Bởi anh muốn khẽ lặng lờ chuyện cũ

    Mưa vần vũ
    Em vần vũ
    Chụp lên đầu anh những cãi mũ không tên
    Nếu tất cả dễ quên
    Thì em ơi..!
    Sóng sẽ nổi lên thành bão lòng không bao giờ dứt..

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •