Trang 19 / 22 Đầu tiênĐầu tiên ... 91718192021 ... LastLast
Bài 181 đến 190/216

Chủ đề: Thơ cho một người...

  1. #181
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Đời tôi một giấc mộng buồn
    Quen người con gái với khuôn mặt kiều
    Thế rồi tôi đã thầm yêu
    Nhưng em đâu hiểu ít nhiều cho tôi
    Tôi nhớ nhung
    đến buồn đời
    Sao nàng chẳng nói một lời với tôi
    Tôi đành níu chặt bờ môi
    Chút tình giữ lại bao lời nín câm
    Và em tôi vẫn yêu thầm
    Mình tôi một cõi ngồi ngâm thơ sầu
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

  2. #182
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Ryan Giggs's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    657
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    KHÔNG NGỦ

    Gầm trời không một chấm sao
    Trăng say, nghỉ trọ dưới ao nhà mình
    Vườn thơm rụng sắc hoa Quỳnh
    Đêm chìm, ánh mắt người tình rất khuya...
    Last edited by Ryan Giggs; 29-01-2010 at 12:16 PM.

  3. #183
    Newbie Photobucket Vohon's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    35
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Em ơi, cùng anh nhé!

    Háo hức mong chờ Xuân ghé lại
    Anh về ôm ấp mộng yêu thương
    Bao ngày xa cách phương trời lạ
    Tim vẫn vẹn nguyên chẳng lệch đường

    Đợi anh đi nhé vần mây nhỏ
    Cơn gió mang về hương cỏ say
    Một vòm trời ấy tràn hạnh phúc
    Đôi trái tim yêu quyện vui vầy

    Em có nghe không khắp đó đây
    Vạn nửa cô đơn được lấp đầy
    Mùa Xuân hiện rõ từng đáy mắt
    Tô thắm cho đời thêm ngất ngây

    Ta sẽ hòa chung với mọi người
    Uống men tình ái thắt giao bôi
    Ru nhau một giấc êm đềm nhé
    Mãi mãi trường tồn bước chung đôi
    Last edited by Vohon; 29-01-2010 at 09:48 AM.
    Tình yêu_Là lẽ sống!!!

  4. #184
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Trích dẫn Trích dẫn của Ryan Giggs Xem bài viết
    KHÔNG NGỦ

    Gầm trời không một chấm sao
    Trăng say, nghỉ trọ dưới ao nhà mình
    Vườn thơm rụng sắc hoa Quỳnh
    Đêm chìm, đáy mắt người tình rất khuya...
    Ý thơ của anh luôn làm SR rất thích ^^

    Khi nào off đi anh ui ^^
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  5. #185
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    em chẳng muốn đường về có anh
    Em chỉ yêu để lấp đầy khoảng trống
    Anh khổ đau
    tình anh vỡ mộng
    Anh sai rồi,anh vẫn muốn sai thêm

    Biết làm sao khi đường về vắng em
    Anh quá quen khi có em bên cạnh
    Hãy về đây cho tình anh bớt lạnh
    Mặc anh là lấp khoảng trống tình em
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

  6. #186
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    78
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    KHÔNG ĐỀ..

    Anh có làm em đau không?
    Khi trái tim anh thôi những lời da diết
    Nỗi nhớ không còn ..Dẫu chưa lần giã biệt
    Chiều ngã vào đêm, mưa vỡ bóng trăng thề.

    Anh có làm em đau không?
    Chút ảo ảnh cuối cùng mặn chát
    Cơn gió lẻ loi kiếm tìm khao khát
    Cỏ xước mềm
    Đau nhói vết thương xưa.

    Anh có làm em đau không?
    Khi mang đến dở dang hoài niệm cũ
    Một mình em
    Một mình đêm
    Chơi vơi, trăn trở
    Nén tiếng thở dài, mưa lạc đắng bờ môi.

    Anh có làm em đau không?

    03.02.2010

  7. #187
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Thơ cho một người...



    Mượn vần hoạ nhanh với Quạnh vài hàng

    Đau đớn lắm Anh biết không ???
    Bởi cớ gì mà tình lại thôi da diết ???
    Đàn mới so dây ...thả chi câu ly biệt
    Đã lỡ cung thương , không thể vẹn câu thề

    Đau đớn lắm Anh biết không ???
    Lệ rót vào tim ôi đắng chát
    Động mặt hồ những con sóng thèm khát
    Dồn dâp xô
    Oà vỡ tiếng yêu xưa

    Đau đớn lắm Anh biết không ???
    Bước chân mãi lang thang lối mòn cũ
    Bàng bạc trăng
    Lẻ loi Em
    Xốn xang ,trăn trở
    Mất nhau thật rồi ...Nụ cười héo trên môi...

    Đau đớn lắm Anh biết không ???

    QN
    4/2/2010



    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  8. #188
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Ryan Giggs's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    657
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    KHÔNG EM

    Em buông hạt nắng qua tay
    Anh về lạc lõng giữa ngày và đêm
    Rối lòng, lòng dối lòng thêm
    Không em, rằm hoá thành đêm không rằm
    Last edited by Ryan Giggs; 06-02-2010 at 07:48 PM.

  9. #189
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Ryan Giggs's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    657
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    ...

    Vầng trăng goá phụ lẳng lơ
    Yếm mây mỏng mảnh vắt hờ dáng xinh
    Đêm nao trăng trót ngoại tình...
    Quá rằm rồi mới lặng thinh mà tròn
    Last edited by Ryan Giggs; 06-02-2010 at 07:49 PM.

  10. #190
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Ryan Giggs's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    657
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Tết này chẳng có người yêu
    Bạn bè tụi nó ít nhiều…cũng khinh
    Đi đâu mình cũng mình mình
    Ngó trông lũ bạn “xuân tình” thầm ghen
    Có cô bạn mới vừa quen
    Môi thâm, mắt trắng, da đen, tóc vàng…
    Mới đầu cứ tưởng là…hàng
    Khi nhìn kỹ lại thấy càng giống hơn
    Xuân này chẳng lẽ cô đơn
    Biết tương tư, biết dỗi hờn cùng ai
    Đào chưa đến tết Đào phai
    Xuân còn trước cửa cánh Mai đã tàn
    Ngồi nhà ôm chặt cây đàn
    Nghêu ngao với nỗi buồn lan trong lòng
    Last edited by Ryan Giggs; 12-02-2010 at 01:09 PM.

Trang 19 / 22 Đầu tiênĐầu tiên ... 91718192021 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •