Bài 1 đến 10/216

Chủ đề: Thơ cho một người...

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Ryan Giggs's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    657
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết
    Trăng đi để Gió sầu vơi!
    Em đi bỏ lại góc đời...
    Chông chênh!!!
    Em-người con gái lỗi thời
    Và Anh, một kẻ chán đời, lang thang
    Ngờ đâu hai cái lỡ làng...
    Gặp nhau, lại cháy ngang tàng trong nhau
    Last edited by Ryan Giggs; 20-01-2010 at 10:15 AM.

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Thơ cho một người...

    Trích dẫn Trích dẫn của Ryan Giggs Xem bài viết
    Em-người con gái lỗi thời
    Và Anh, một kẻ chán đời, lang thang
    Ngờ đâu hai cái lỡ làng...
    Gặp nhau, lại cháy ngang tàng trong nhau
    Em!

    Anh lang thang khắp nẻo đời xuôi ngược
    Đôi lúc thấy mình như tuột dốc thật nhanh
    Bỗng gặp em...như một bức tường thành
    Chặn bàn chân phong trần...bao vết xước

    Thật tình cờ như không hề báo trước
    Sai khác hoàn toàn những tưởng tượng trong anh
    Nhưng anh thấy lòng mình ...bao hạnh phúc
    Quay mặt đi, như thể ...bước không đành!
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •