-
Newbie
Ðề: Thơ cho một người...
Tôi nhớ em, người chưa từng gặp mặt!
Chỉ qua lời thơ ngọt thấm vào tim,
Đêm đêm tôi mê mãi cứ đi tìm...
Em yêu giữa muôn ngàn nơi chốn ảo!
Tôi nhớ em dù trong lòng ứa máu!
Biết mong người đâu chỉ có mình tôi
Em yêu ai? Sao lặng tiếng, bồi hồi...
Cho đau khổ cả tôi và em vậy?
Tôi nhớ em, muôn đời như thế đấy!
Viết thơ tình nhưng lại giấu người hay.
Bao nhiêu lâu tôi cũng sẽ chờ ngày,
Lên xứ lạnh trao em tình chân thật...
HP
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn